Cuối cùng thì BTC SEA Games 24 đã “chịu” công bố lịch thi đấu chính thức của môn bóng đá SEA Games 24. Tuy nhiên, nếu đúng theo lịch thi đấu này, đội U23 Việt Nam sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, khiến người ta phải đặt câu hỏi: Có phải đội Việt Nam bị chơi xấu?
HLV Riedl: “Lịch đấu thật kỳ cục, cả đời tôi chưa gặp!”

Việt Nam - Thái Lan vốn là những đối thủ nhiều duyên nợ ở những trận chung kết, nhưng cách bố trí lịch thi đấu của chủ nhà SEA Games 24 đang gây nhiều thiệt thòi cho Việt Nam.
Sau lễ bốc thăm phân bảng bóng đá nam SEA Games 24, HLV Riedl đã than vãn, so bì rằng, đội bóng của ông luôn không gặp may bằng đối thủ Thái Lan. Bởi nhà cầm quân người Áo cho rằng, bảng đấu của U23 Việt Nam nặng hơn nhiều so với bảng đấu của ĐKVĐ SEA Games U23 Thái Lan. Tuy nhiên, với kết quả phân lịch thi đấu bảng B của U23 Việt Nam, xem ra ông Riedl càng có cái lý để than thở và... cáu tiết.
Theo đó, U23 Việt Nam phải đối đầu với U23 Malaysia trong trận mở màn ngày 1-12, kế đó là gặp U23 Singapore (3-12) và U23 Lào (8-12). Đấy rõ ràng là một hành trình cực kỳ xương xẩu đối với U23 Việt Nam, bởi các học trò của HLV Riedl phải căng sức tỷ thí trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Malaysia và U23 Singapore ngay trong 2 trận đầu tiên và khoảng cách nghỉ chỉ là 1 ngày, trước khi được “dưỡng sức” đến… 5 ngày để gặp U23 Lào.
Song, thách thức và gây ra nhiều sự quái gở nhất ở lịch đấu này chính là việc U23 Việt Nam phải ra sân gặp U23 Malaysia vào lúc… 13 giờ. So với đội U23 Malaysia thì đội Việt Nam “chỉ” dính một trận phải ra sân vào giữa trưa, nhưng điều ấy đã tạo ra quá nhiều dấu hỏi. Trong lịch sử SEA Games, chưa có trận đấu nào phải tổ chức đá vào lúc 13 giờ như ở SEA Games lần này.
Ông Riedl cáu kỉnh: “Tôi thấy thật kỳ cục khi nhìn vào lịch thi đấu của U23 Việt Nam. Trong đời cầm quân của tôi, chưa có bao giờ tôi phải dẫn dắt một đội bóng phải ra sân thi đấu đúng vào lúc 13 giờ như vậy. Không những vậy, ngay trận đầu chúng tôi phải gặp U23 Malaysia, và sau đó 2 ngày là đối thủ khó chịu hơn nhiều là U23 Singapore. Trận cuối cùng, chúng tôi có đến 5 ngày dưỡng sức để đụng độ với U23 Lào”.
Theo đánh giá của HLV Riedl, lịch thi đấu tại SEA Games 24 là “cực kỳ tồi tệ” đối với U23 Việt Nam. Ngay cả khi lọt đến bán kết, U23 Việt Nam sẽ thiệt thòi hơn so với đối thủ 1 ngày nghỉ dưỡng sức.“Tôi không hiểu vì sao bóng đá Việt Nam luôn gặp phải bảng đấu và lịch thi đấu rất bất lợi, dẫu đó là SEA Games hay AFF Cup. Với lịch thi đấu như vậy, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi đang cố quên điều ấy đi, bởi muốn giành chiến thắng thì U23 Việt Nam phải đánh bại mọi đối thủ, kể cả yếu tố khách quan như lịch thi đấu và giờ ra sân”, HLV Riedl nói.
Phải lại đòi công bằng !
Cho dù ông Riedl cố trấn tĩnh, nhưng có quá nhiều vết gợn về lịch thi đấu của U23 Việt Nam buộc người ta phải đặt dấu hỏi: ĐKVĐ SEA Games Thái Lan đang cố tình chơi xấu á quân U23 Việt Nam, nhất là khi chính HLV Thongsuk từng tuyên bố, ông muốn đội nhà tránh U23 Việt Nam ở bán kết?
Với lịch thi đấu mới công bố, đương nhiên chủ nhà U23 Thái Lan được ưu tiên và dành nhiều thuận lợi nhất (đá vào “giờ đẹp”, lượt trận thứ cuối không phải đá trùng giờ nên biết trước kết quả để toan tính). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, khi bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 24, U23 Việt Nam với tư cách á quân là “hạt giống” ở bảng B. Với tư cách là “hạt giống”, lẽ nào U23 Việt Nam lại không được… ưu tiên như U23 Singapore - đội bóng luôn được lựa chọn đá vào “giờ đẹp” của bảng B (15 giờ 30).
Một điểm đáng nói nữa là BTC SEA Games 24 có đến 4 sân vận động để sử dụng thi đấu môn bóng đá: sân Main Stadium (sân sử dụng cho chủ nhà U23 Thái Lan và tổ chức trận chung kết, 20.000 chỗ ngồi), sân của trường Đại học Suranaree (4.000 chỗ ngồi), sân Nakhon Ratchasima (tuyển Việt Nam đá cả 3 trận tại sân này, với 4.000 chỗ ngồi) và sân Municipality of Tumbon Mueangpug Stadium (chỉ dành cho bóng đá nữ). Nghĩa là BTC SEA Games 24 khó giải thích rằng, họ phải bố trí thi đấu dồn ép trong những giờ kỳ cục như mới công bố là do thiếu sân tổ chức.
Vả lại, một khi U23 Việt Nam bị đẩy vào tình thế trớ trêu như vậy, phía VFF và Ủy ban Olympic Việt Nam không thể ngoảnh mặt làm ngơ đứng ngoài cuộc mà rất cần lên tiếng đòi sự công bằng. Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn nói rằng, hiện tại do VFF chưa nhận được văn bản thông báo lịch thi đấu chính thức của BTC SEA Games 24, do vậy, VFF sẽ cân nhắc để... lên tiếng một khi có lịch thi đấu chính thức!
YẾN NHI