
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tọa lạc tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, hiện trưng bày 156 tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, về biển đảo Việt Nam và chiến sĩ Gạc Ma.
Trong đó, 31 kỷ vật của chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma được các gia đình liệt sĩ trao tặng, Ban quản lý đã hệ thống hóa toàn bộ, đánh số hiệu để người dân dễ dàng tham quan.

Trong bức thư, ông chúc gia đình luôn mạnh khỏe "... Gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về. Bao giờ về là về thôi...". Hơn 1 tuần sau khi viết bức thư này, Thiếu úy Nguyễn Văn Phương hy sinh.



Khu tưởng niệm còn lưu giữ nhiều kỷ vật khác như ảnh đám cưới của Thiếu uý Đinh Ngọc Doanh cùng vợ là Đỗ Thị Hà tại Cam Ranh vào năm 1986. Thiếu uý Doanh sinh năm 1964, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình, là Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146.
Hai năm sau ngày cưới, ông ra Trường Sa làm nhiệm vụ và hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ở Gạc Ma ngày 14-3-1988. Lúc ấy, con gái đầu lòng của ông mới 13 tháng tuổi.

Tủ cũng trưng bày các hiện vật được trục vớt từ tàu HQ-604, một phần trong sự kiện Gạc Ma. Các hiện vật gồm quần, thắt lưng, dép nhựa, túi vải, chén ăn cơm, mặt nạ, lưỡi cuốc chim,... đều là những đồ vật thuộc về các chiến sĩ trên tàu đã hy sinh.



Không gian bảo tàng ngầm ở khu tưởng niệm, nơi lưu giữ kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời trưng bày nhiều tư liệu gồm thư tịch, bản đồ cổ, hình ảnh... về lịch sử xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài bảo tàng lưu giữ hiện vật, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma còn có cụm tượng đài, các hạng mục khuôn viên cây xanh và nhiều không gian khác.
Đây là một trong những địa chỉ đỏ được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học chọn làm địa điểm về nguồn, giáo dục về chủ quyền biển, đảo và tình yêu quê hương, đất nước.

Công trình này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công xây dựng vào ngày 13-3-2015 và đi vào hoạt động năm 2017, có diện tích hơn 2,5ha, từ kinh phí đóng góp của đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước.
Sau 8 năm khánh thành, trên 3.000 đoàn với hơn 607.000 lượt người đến khu tưởng niệm dâng hương, tổ chức kết nạp Đảng viên mới, kết nạp đoàn viên, sinh hoạt về nguồn. Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, khu tưởng niệm đã đón trên 400 đoàn với khoảng 25.000 lượt khách đến thăm viếng.

Trong sổ lưu niệm, Thủ tướng viết: "Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa Anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam...".
Cách đây 37 năm, ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Máu các anh hòa cùng biển cả, tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc.