Xúc động lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 5

Sáng 27-5, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024 và tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 5. 

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 1), từ 7 giờ 30 phút sáng, rất đông phụ huynh và học sinh đã có mặt ở sân trường với tâm trạng hân hoan.

IMG_20240527_114617.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 1) biểu diễn văn nghệ tại lễ tổng kết năm học 2023-2024

Anh Văn Trí Quân, phụ huynh của em Văn Minh Phúc, học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, cho biết, năm học cuối cấp để lại cho Minh Phúc nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường.

"Con không chỉ thân thiết với giáo viên chủ nhiệm mà mỗi ngày đi học về còn kể chuyện về thầy cô giáo bộ môn, chú bảo vệ, cô nhân viên phục vụ trong trường. Ngoài việc học kiến thức, con còn được các thầy cô rèn về kỹ năng sống, biết lễ phép, yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Đó là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc", anh Trí Quân bày tỏ.

Tại lễ tổng kết, cô Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, cho biết, năm học 2023-2024, 100% học sinh lớp 5 của trường đã hoàn thành chương trình tiểu học.

IMG_20240527_114607.jpg
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (áo dài đỏ) trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5

Ngoài ra, toàn trường có 557/776 học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, trong đó 68 em đạt giải thưởng cấp quốc tế, quốc gia, thành phố và cấp quận.

Nhờ những thành tích đáng tự hào đó, nhà trường vinh dự được nhận giấy khen "Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các hội thi cấp quận, thành phố và quốc gia" do Chủ tịch UBND quận 1 trao tặng.

Cũng với niềm hân hoan đó, tập thể thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024 và tri ân, trưởng thành cho 270 học sinh khối 5 niên khóa 2019-2024 vào sáng nay.

IMG_20240527_114624.jpg
Học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) tri ân công lao của ba mẹ và thầy cô

Phạm Tuệ Anh, học sinh lớp 5/7, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ: "5 năm học tiểu học cho con nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô và bạn bè. Từ những ly trà sữa, miếng gà rán sau mỗi buổi tập văn nghệ đến những lời cổ vũ, động viên chân thành của các thầy cô đã giúp con hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng nghiêm khắc đó là lòng yêu thương vô bờ bến, luôn dành những gì tốt nhất cho chúng con".

Anh Thân Trọng Trung Việt, phụ huynh em Thân Trọng An Nhiên, học sinh lớp 5/5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ, các thầy cô ở bậc tiểu học dạy học sinh từng nét chữ, phép toán đầu đời.

Ngoài việc truyền dạy kiến thức, thầy cô còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ như những người thân trong gia đình.

Tại lễ tri ân và trưởng thành, khi học sinh lớp 5 đồng loạt khoanh tay cúi đầu cảm ơn công lao nuôi dưỡng và dạy dỗ của thầy cô và ba mẹ, nhiều phụ huynh đã không ngăn được nước mắt.

IMG_20240527_114631.jpg
Học sinh cài bông hồng lên áo cảm ơn công lao nuôi dưỡng của ba mẹ

Nhiều học sinh cho biết sau khi ra trường vẫn quay về tri ân các thầy, cô giáo ở bậc tiểu học vào dịp 20-11 hàng năm bởi các thầy, cô chính là những người đã hun đúc nên những viên gạch nhân cách đầu đời, giúp các em trở thành những người tử tế.

Tin cùng chuyên mục