Xúc động học sinh miền núi òa khóc khi biết thầy giáo chuyển trường

Clip của một đồng nghiệp giáo viên ghi lại hình ảnh học sinh òa khóc khi biết tin thầy giáo Nguyễn Ngọc Duy (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) chuyển trường sau 13 năm gắn bó, khiến nhiều người xúc động.

Học sinh òa khóc khi biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Duy chuyển trường. Clip do đồng nghiệp thầy Duy cung cấp

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Duy (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên) đã gắn bó 13 năm với học sinh miền núi xã Sơn Liên. Khi biết tin thầy chuyển về Trường Tiểu học Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, học sinh đã òa khóc vì phải xa thầy.

Những cảm xúc dường như vỡ òa khi tất cả học sinh thân yêu vây quanh mình, thầy giáo Duy rơi lệ vì hạnh phúc. Hình ảnh được ghi lại vào tối thứ năm, ngày 10-10.

thầy giáo (1).jpg
Thầy giáo và học sinh của thầy. Ảnh do đồng nghiệp thầy Duy cung cấp

Thầy Duy cho biết, vì mẹ già đang bệnh lại còn con nhỏ nên thầy chuyển công tác về dạy gần nhà để tiện chăm lo cho gia đình.

thầy giáo (2).jpg
Một giờ bóng đá trên miền núi của thầy và trò. Ảnh do đồng nghiệp thầy Duy cung cấp

Thầy Duy chia sẻ trên trang Facebook để nói lời chào tạm biệt mái trường và học sinh: “Nơi đã cho mình đầy những kỷ niệm yêu thương, những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm, kỷ niệm, kinh nghiệm... sẽ nhớ những mùa mưa gió, những lúc cùng nhau chia sẻ gói mì, những cuộc chiến thâu đêm đến sáng, những cuộc tranh luận không bao giờ hết và nhiều nhiều nữa những kỷ niệm…".

thầy giáo (4).jpg
Những lần đường sá bị sạt lở, các thầy cô giáo vẫn vượt núi đến trường. Ảnh do đồng nghiệp thầy Duy cung cấp
thay-giao-3-8094.jpg
Thầy Duy đến vận động phụ huynh đưa học sinh đến trường. Ảnh do đồng nghiệp thầy Duy cung cấp

"Cảm ơn đến tất cả mọi người, các anh chị em đã, đang, từng là đồng nghiệp trong hội đồng trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên, phụ huynh và tất cả các em học sinh đã từng được giảng dạy đã cho bản thân quá nhiều những kỷ niệm mà chắc chắc suốt đời sẽ không bao giờ phai. Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cuộc hành trình cùng giáo dục Sơn Liên. Xin lỗi lớp 4B vì đã không cùng các em đi đến hết cuộc hành trình”, chia sẻ của thầy giáo Duy.

Tin cùng chuyên mục