Xúc động học sinh cùng thầy cô giáo “hát” Quốc ca bằng cử chỉ trong lễ khai giảng

Sáng 5-9, lễ khai giảng tại trường chuyên biệt Tương Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) không ngân vang tiếng hát Quốc ca mà hàng trăm học sinh cùng các thầy cô giáo “hát” bằng ngôn ngữ cử chỉ. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt rất xúc động.

Xúc động học sinh cùng thầy cô giáo “hát” Quốc ca bằng cử chỉ trong lễ khai giảng. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Từ trước 7 giờ sáng ngày 5-9, hàng trăm học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo... đã có mặt để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Nhiều phụ huynh dành cả buổi sáng để cùng dự lễ khai giảng với con.

20240905_071931.jpg
Nhiều phụ huynh cùng dự xem lễ khai giảng của các em học sinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đã chứng kiến 5 lễ khai giảng tại ngôi trường này, chị Đoàn Thị Mai, phụ huynh học sinh lớp C34 trường chuyên biệt Tương Lai, chia sẻ lễ khai giảng là khởi đầu mới mang lại niềm tin, cách để truyền lửa cho các em, các con trong suốt quá trình đến trường.

Chị Mai nhớ lại, năm đầu tiên là năm mà chị lo lắng nhất. Con chị lúc ấy mới 7 tuổi. Thay đổi từ môi trường trung tâm đến trường chuyên biệt lớn hơn nên con có nhiều bỡ ngỡ, nhất là vào đợt dịch Covid-19. Ngày đầu con đến trường, thầy giáo cũng rất tâm lý khi cho chị Mai dẫn con đi lên cầu thang vì em rất sợ đi một mình ở địa điểm này; vào buổi trưa các thầy cô chụp hình gửi phụ huynh, một phần để mình yên tâm một phần để cả thầy cô lẫn phụ huynh dần hiểu thói quen của trẻ. Thấm thoát cũng đã 5 năm, chứng kiến con vui vẻ với bạn bè trong ngày khai giảng chị rất xúc động.

20240905_071759.jpg
Các em học sinh được phụ huynh dẫn đến trường, trao tận tay cho cô giáo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Ở đây, việc quản lý một học sinh bằng khoảng 5 bạn học sinh bình thường. Năm này sĩ số lớp đông hơn với 17 học sinh. Trong khi số lượng thầy cô giáo cũng có hạn. Như vậy, các thầy cô giáo cực kỳ vất vả bởi không chỉ dạy mà còn hỗ trợ các em trong sinh hoạt”, chị Mai chia sẻ.

20240905_070940.jpg
Một số học sinh có thể tự đến trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH
20240905_070617.jpg
Cái ôm trao tay các em trong ngày đầu tiên đến trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ khai giảng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kéo dài khoảng một tiếng với các nghi thức đón học sinh đầu cấp. Học sinh lớp 1 được các cô dẫn vào chào thầy cô và các anh chị khóa trên.

avatar-of-video-1288597.png
Học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hát quốc ca bằng ký hiệu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
20240905_074358.jpg
Trường chào đón 35 em học sinh mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, nghi thức hát Quốc ca, diễn văn nghệ tưởng chừng như đơn giản, quen thuộc, nhưng để có thể hoàn thành việc này, các em học sinh khiếm thính, thầy cô trường chuyên biệt Tương Lai đã phải có sự luyện tập, ăn ý với nhau trước ngày khai giảng.

z5798799094651_a90a1c9dc0487b6c11b2483b22fa276d.jpg
Các tiết mục diễn văn nghệ được hướng dẫn bởi một thầy giáo sử dụng ký hiệu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm học 2024 - 2025, trường chuyên biệt Tương Lai đón nhận thêm 35 học sinh mới. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn trường có 278 em.

Năm học 2024 – 2025, TP Đà Nẵng có khoảng 65.500 trẻ mầm non và hơn 224.800 học sinh phổ thông.

Năm học 2024 – 2025, ở bậc học mầm non, Đà Nẵng tăng 95 nhóm trẻ; bậc tiểu học giảm 1 lớp vùng 2 tương đương với giảm 14 học sinh nhưng tăng 170 lớp vùng 3, tương đương tăng 3.244 học sinh; bậc THCS tăng 147 lớp; bậc THPT tăng 13 lớp.

Để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trước ngày khai giảng tại các trường công lập, TP Đà Nẵng đã hợp đồng 723 giáo viên theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục