Xót xa khu nội trú cho học sinh, giáo viên bỏ hoang, trở thành ruộng mía

Được đầu tư để phục vụ nhu cầu nội trú của học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) nhưng nhiều năm qua nhà nội trú bề thế, kiên cố lại bị bỏ hoang, xuống cấp, đổ nát, khiến nhiều người xót xa…

Trong khi cả nước quan tâm, tăng cường đầu tư xây dựng các khu nội trú phục vụ học sinh, giáo viên ở miền núi, thì tại huyện Sông Hinh - một trong những huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, lại có công trình nhà nội trú dành cho học sinh bỏ hoang, xuống cấp… Nhiều người dân tại địa phương cho rằng đó là sự lãng phí, còn chính quyền địa phương thì gần 10 năm qua chưa tìm ra giải pháp để phát huy công năng của công trình được đầu tư bài bản, kiên cố này…

Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến và ghi lại những hình ảnh của công trình tiền tỷ này, giờ thành ruộng mía…

DSC08661.JPG
Cách thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) khoảng 3km, công trình nhà nội trú cho học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du giờ bỏ hoang gây lãng phí
DSC08659.JPG
Hàng rào bao quanh công trình đổ sập, cây cỏ mọc um tùm
DSC08683.JPG
Lan can nhà ở bị rỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào
z6391781362456_564595f9771c3677b5253d0ef7e68483.jpg
Theo Phòng GD-ĐT huyện Sông Hinh, nhà nội trú và khuôn viên có diện tích khoảng 1,4ha
DSC08713.JPG
Hiện tại, công trình này bỏ hoang, địa phương không có phương án sử dụng. Phòng GD-ĐT huyện Sông Hinh đã cho phép một nhân viên bảo vệ của đơn vị trồng mía trên diện tích đất này để cải thiện thu nhập
z6391781365471_f7fe606671dd51a34e781217c6f990c9.jpg
Phòng GĐ-ĐT huyện Sông Hinh cho biết công trình nội trú đi vào hoạt động năm 2009, tuy nhiên, vì xa khu dân cư, không đảm bảo an ninh trật tự, nên chỉ một vài năm sau, không còn ai ở khu nội trú này
DSC08658.JPG
Khu nội trú được Sở GD-ĐT bàn giao cho UBND huyện Sông Hinh giai đoạn năm 2016-2017. Từ đó đến nay, địa phương không có phương án phát huy công năng; công trình bị bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí khiến nhiều người xót xa
DSC08668.JPG
Các vật dụng nằm lăn lóc, hư hao
DSC08691.JPG
Cửa kính bị bể vương vãi sàn nhà
DSC08675.JPG
Nhiều kỷ vật của học sinh và giáo viên Trường PTTH Nguyễn Du còn lưu lại khu nội trú
DSC08695.JPG
Nhìn khung cảnh đổ nát, cỏ cây mọc um tùm, không nhiều người nghĩ đây từng là công trình mang nhiều giá trị nhân văn cho người dân tộc thiểu số của huyện Sông Hinh
DSC08680.JPG
Bên trong khu nội trú giờ chỉ còn đống đổ nát
DSC08709.JPG
Trải qua gần 10 năm được Sở GD-ĐT bàn giao, UBND huyện Sông Hinh vẫn không thể tìm ra hướng xử lý cho công trình được đầu tư khoảng 3 tỷ đồng (thời điểm năm 2009) này
z6391781372984_d744ea4795f5954a587e882f4a3c24e0.jpg
Công trình bị bỏ hoang, xuống cấp sau nhiều năm, khuôn viên đất công thì được tận dụng trồng mía. Nhiều người dân huyện Sông Hinh xót xa với sự lãng phí này
z6391781372399_54415ff206e62186164a9ac65b058495.jpg
Nhiều người đặt câu hỏi vì sao thời điểm năm 2009, Sở GD-ĐT và UBND huyện Sông Hinh lại chọn vị trí xây khu nội trú xa dân cư, điều kiện an ninh không đảm bảo? Vì sao, suốt gần 10 năm qua UBND huyện Sông Hinh vẫn chưa có phương án xử lý công trình này để tránh lãng phí?

Tin cùng chuyên mục