Phim mới trên HTV9

Xin lỗi tình yêu

Xin lỗi tình yêu

Xin lỗi tình yêu dài 30 tập – kịch bản và đạo diễn Hồng Ngân do Hãng phim TFS sản xuất, được thực hiện trong vòng một năm và sẽ ra mắt khán giả vào 31-7 tới đây trên HTV9 vào lúc 18g.

Cốt truyện khá hấp dẫn...

Xin lỗi tình yêu ảnh 1

Trái qua: Đức Tiến, Hiền Mai, Quách An An trong phim Xin lỗi tình yêu

Về nước, Đan Thanh (Quách An An) mới được ông Sáu (Huỳnh Anh Tuấn) cho hay mẹ cô đã chết, ba cô đang chịu cảnh tù tội và người gây ra cảnh tình bi đát cho gia đình cô chính là ông Duy Khang (Thế Anh). Thế là bắt đầu một kế hoạch phục thù do chính ông Sáu “đạo diễn” cho Đan Thanh…

Lọt được vào nhà ông Duy Khang, được gia đình ông quý mến, nhất là Bảo Ngọc (Hiền Mai) – vợ của Chánh Khiêm (Đức Tiến) con trai ông Duy Khang, thế nhưng Đan Thanh lại bị chính tình cảm làm cho sao nhãng mục đích của mình. Bắt đầu là lòng thù hận với Chánh Khiêm, nhưng từ thù hận chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Họ lao vào nhau như con thiêu thân. Bao nhiêu kế hoạch do ông Sáu giật dây bị chậm lại vì Đan Thanh dành nhiều thời gian cho tình cảm cá nhân. Nhưng rồi, mọi việc cũng diễn ra theo đúng ý ông Sáu. Công ty Viễn Đông của ông Duy Khang trên đà phá sản. Hàng loạt tai ương ập xuống gia đình ông: Bảo Ngọc phát hiện chồng mình quan hệ với Đan Thanh, đâm đơn ly dị; vợ ông phải vào bệnh viện cấp cứu; bản thân ông Duy Khang phải vào tù…

Khi mọi việc diễn ra đúng ý, cũng là lúc ông Sáu bị lật mặt - chính ông là người hại gia đình Đan Thanh. Cô gái rơi vào khủng hoảng, tình yêu dành cho Chánh Khiêm rạn nứt…

Nhưng “sạn” vẫn còn!

Riêng ca khúc Xin lỗi tình yêu của nhạc sĩ Minh Nhiên, được chọn là ca khúc chủ đề của phim phần nào tạo cho phim có ngay được sự lôi cuốn, chú ý từ phía người xem – nhất là giới trẻ, vì ca khúc này “hot” trong một thời gian dài. Khán giả còn bất ngờ hơn bởi chính tác giả ca khúc cũng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim này.  

Một cốt truyện khá hấp dẫn với nhiều tình tiết gây cấn, nhưng cách thể hiện còn nhiều áp đặt, đôi khi hơi dễ dãi. Như cảnh nhân vật Đan Thanh vào thăm cha trong trại giam lẽ ra phải là sự vội vàng, gấp gáp, vậy mà cô và anh cảnh sát đi chậm rãi cứ như đang… biểu diễn thời trang! Nhân vật Đan Thanh dường như quá “lớn” với một người tay ngang và chưa có kinh nghiệm diễn xuất như Quách An An. Đã thế, xung quanh cô lại toàn là những diễn viên giàu kinh nghiệm như Thế Anh, Huỳnh Anh Tuấn, Hiền Mai… càng nổi rõ sự giả tạo, “cương” trong cách diễn của cô ca sĩ – diễn viên này. Tông màu phim cũng tạo sự khó chịu cho người xem. Cảnh trước màu sắc rõ nét, cảnh sau đã lại thấy nhòe, trắng màn hình.

Có cảm giác, đạo diễn Hồng Ngân vẫn “mạnh” với các bộ phim có đề tài về thể thao hơn là những phim tâm lý tình cảm thường tình.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục