Hôm nay 3-10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi) và đồng bọn là: Hoàng Văn Sửu, Phan Văn Hưng, Trần Nhật Ký, Nguyễn Thông, Trần Văn Tiến và Lê Thị Thu Hằng về 3 tội danh “Cố ý gây thương tích, cướp tài sản và đánh bạc”.
Nguyễn Thanh Gương (Hai Chi) là một đối tượng côn đồ nổi cộm, cầm đầu một nhóm đàn em từng gây nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận. Theo cáo trạng, từ năm 1999 đến tháng 11-2003, Hai Chi cầm đầu, gây ra 4 vụ án hình sự trên địa bàn xã Tân Nghĩa. Tháng 8-1999, nại cớ đòi nợ chị Phạm Thị Tụy (xã Tân Nghĩa), Hai Chi và Lê Thị Thu Hằng (vợ nhỏ của Hai Chi) đã đánh anh Phạm Văn Hậu, chồng chị Tụy, rồi cướp một xe gắn máy. Tháng 9-2000, cũng tại địa bàn trên, do cự cãi với anh Hồ Trung Ngộ cùng 2 người bạn khác ở quán cà phê của mình, Lê Thị Thảo sợ Ngộ trả thù, đã nhờ Hai Chi “dàn xếp”. Hai Chi đã gọi Trần Nhật Ký, Nguyễn Văn Hùng và vài tên khác mang theo cây gỗ đến quán cà phê đánh anh Ngộ gãy chân.
Không chỉ đánh dân thường, Hai Chi còn chỉ đạo đồng bọn đánh anh Đỗ Ngọc Biên (Trưởng Công an xã Tân Nghĩa) vì đã tỏ thái độ không nể y. Theo lệnh của Hai Chi, Hoàng Văn Sửu (em rể y) và Phan Văn Hưng đánh “dằn mặt” anh Biên bằng cách dùng rựa chém 3 nhát vào vai và lưng anh ngay giữa lộ. Ngoài các thành tích “quậy phá” nêu trên, Hai Chi cũng rất máu mê cờ bạc. Vào khoảng 9 giờ ngày 15-11-2003, tại quán cà phê của chị Trần Thị Lê (xã Tân Nghĩa), Hai Chi cùng Trần Văn Tiến, Bùi Dũng tổ chức chơi “bầu cua”. Sau khi thua bạc, Hai Chi đã dùng dao lê đe dọa để “hốt trọn” 13,5 triệu đồng.
Chiều 2-10, bà Lê Thị Thu Hằng (vợ bé Hai Chi) đã đột ngột xin đổi luật sư bào chữa: LS Đặng Trường Thanh thay thế LS Nguyễn Tất Thắng (đều cùng Đoàn luật sư TPHCM) để bào chữa cho Hai Chi.
Đ.H.