Theo ông Danh, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày (20-7), một số ngư dân đã phát hiện cá voi chết trôi vào bãi biển thuộc thôn Lý Hưng (xã Nhơn Lý). Thời điểm phát hiện, trên thân cá voi có nhiều vết thương, trầy xước.
Sau khi phát hiện, nhiều người dân đã trình báo với chính quyền địa phương và huy động phương tiện, nhân lực để trục vớt cá voi, đưa lên bờ biển. Theo quan sát, cá voi dài khoảng 3m, nặng trên 200kg.
Theo tập tục người dân ven biển, cá voi là con vật rất linh thiêng đối với ngư dân trên biển. Nhiều quan niệm ngư dân ven biển cho rằng, cá voi thường giúp đỡ và đem lại điềm may mắn cho ngư dân.
Vì vậy, khi phát hiện cá voi chết dạt vào bờ thì ngư dân đều tổ chức trục vớt, tổ chức an táng kỹ lưỡng theo nghi thức địa phương.
Hiện, người dân Nhơn Lý đã đưa xác cá voi trên về lăng Ông Nam Hải để làm thủ tục an táng, chôn cất.