
Xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) hiện có hàng trăm chiếc ô tô và hàng trăm căn biệt thự có giá trị hàng tỷ đồng. Bởi thế, vùng đất này được mệnh danh “xã tỷ phú” và đang là xã giàu nhất trong huyện.
Sắm ô tô, xây nhà bạc tỷ
Cách đây khoảng 10 năm, Nâm N’Jang chỉ là một xã nghèo, nằm nép mình giữa điệp trùng đồi núi với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Những năm gần đây, vùng đất này đã nhanh chóng “lột xác” nhờ cây hồ tiêu. Ông Nguyễn Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Nâm N’Jang, hồ hởi nói: “Người dân trong xã sắm ô tô nhiều nhưng không phải là đua đòi, học chơi sang mà là họ có khả năng tài chính rất vững nhờ cây hồ tiêu được mùa, được giá. Hiện toàn xã có hơn 200 chiếc ô tô, trị giá từ 500 triệu đến trên hai tỷ đồng. Nhờ được mùa tiêu, nhiều hộ còn sắm từ 2 đến đến 3 chiếc ô tô. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có hàng trăm căn nhà biệt thự mới xây có giá lên tới vài tỷ đồng”.

Nhiều căn biệt thự tiền tỷ mới được xây dựng ở trung tâm xã Nâm N’Jang. Ảnh: THANH TÂM
Quả như lời ông Sang, khi chúng tôi rảo bước khắp xã Nâm N’Jang, đâu đâu cũng thấy ô tô và biệt thự mới xây. Dọc hai bên đường dẫn từ thôn 3 đến trung tâm UBND xã, xuất hiện nhiều căn nhà được thiết kế hiện đại, trông rất bắt mắt. Trong đó, căn ít nhất cũng có giá trị vài tỷ đồng. Người dân xung quanh cho biết, đắt nhất vẫn là nhà của ông Võ Khuân (được đầu tư 12 tỷ đồng). Theo ông Sang, nhà ông Khuân có hơn 100ha tiêu với sản lượng bình quân hơn 450 tấn/năm. Với giá bán cao như hiện nay, gia đình ông thu về khoảng 80 tỷ đồng/năm. “Đây là hộ dân tiêu biểu nhất toàn xã. Họ cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Phải vượt qua bao gian lao, vất vả mới có được ngày thu trái ngọt như hôm nay. Ở xã này, việc mua xe hơi đối với bà con không còn khó khăn gì”, ông Sang chia sẻ.
Đến thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh (66 tuổi, trú tại thôn 3), người nông dân này cho biết vừa mới sắm tới chiếc ô tô thứ ba cho gia đình và xây được căn nhà tiền tỷ. Ông Tịnh khiêm tốn: “So với nhiều hộ dân khác, gia đình chúng tôi vẫn còn kém xa. Mới đây, tôi mua 3 chiếc Fortuner để cho vợ con đi lại. Toàn bộ số tiền đó, gia đình tôi tự làm ra chứ không phải đi vay mượn của ai”. Gia đình ông Tịnh có 6 người con, tất cả đều ở nhà làm tiêu. Mỗi người con khi lập gia đình riêng, ông đều cho 5ha tiêu để làm vốn.
Nhận xét về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang Nguyễn Hữu Tầm cho biết: Trong những năm vừa qua, Nâm N’Jang đã thực sự lột xác. Nhờ thu nhập ổn định, bà con lại chịu thương chịu khó nên cuộc sống ngày càng phát triển. Bên cạnh mua xe hơi, xây nhà lầu, những “đại gia chân đất” trên địa bàn còn tự động quyên góp, giúp địa phương có điều kiện xây dựng nhiều tuyến đường nhựa hóa.
Phát triển bền vững hơn
Trong thời gian vừa qua, nhiều người dân ở các huyện trong tỉnh Đắk Nông đổ xô trồng tiêu. Nhưng chưa có nơi đâu đạt năng suất và có quy mô như ở xã Nâm N’Jang. “Xã tỷ phú” này lột xác một phần nhờ vào “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Vụ mùa năm 2015-2016, các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, nhưng xã này vẫn đủ nguồn nước tưới cho cây trồng. Vì thế, năng suất cây tiêu không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết. Người dân tại xã Nâm N’Jang cũng là những người đi tiên phong trong việc trồng tiêu phát triển bền vững bằng trụ tiêu sống.

Cây tiêu giúp người dân xã Nâm N’Jang xây nhà lầu, sắm ô tô
Dẫn chúng tôi ra thăm khu rẫy tại thôn Đắk Quanh, ông Nguyễn Thành Trung (53 tuổi) cho biết: “Đầu tư một trụ tiêu sống chỉ mất 3.000 đồng, cây trụ này được sử dụng trong suốt tuổi đời của tiêu. Tôi có hơn 15ha, toàn bộ đều sử dụng trụ cây sống (cây bông gòn). Vì thế, vườn tiêu của tôi cho sản lượng từ 18 - 20 tấn/năm và thu nhập khoảng 3 tỷ đồng”. Ông Trung được xem là người tiên phong sử dụng hình thức trồng trụ sống để cho dây tiêu leo. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Đắk Song và xã Nâm N’Jang, đây là mô hình vừa giúp cây tiêu phát triển bền vững, lại hạn chế việc sử dụng trụ tiêu bằng xi măng và gỗ. Do chi phí đầu tư thấp, nhiều hộ dân trong xã đổ xô học hỏi mô hình trồng tiêu bền vững của ông Trung.
Trên thực tế, những năm gần đây giá hồ tiêu luôn ở mức cao (khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg), nhưng đây cũng là loại cây dễ mắc bệnh nên khả năng rủi ro rất cao. Có không ít hộ dân ở Tây Nguyên lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất khi cây tiêu chết. Nhưng cũng có không ít người đã đổi đời nhờ loại cây này và người dân xã Nâm N’Jang là một ví dụ điển hình. Ông Phan Văn Hợp, Bí thư Huyện ủy Đắk Song, cho biết: “Xã Nâm N’Jang là xã điểm về xây dựng nông thôn mới, dẫn đầu thu nhập trong toàn huyện. Để phát triển lâu dài và bền vững cho cây trồng, chúng tôi sẽ đầu tư nạo vét và xây dựng lại các công trình thủy lợi, đảm bảo hơn nữa nguồn nước tưới cho cây trồng”.
CÔNG HOAN