Vụ xô xát, đưa người bán gạo dạo về trụ sở công an ở Bến Tre: Công an tỉnh vào cuộc xác minh

Liên quan đến vụ việc Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đưa người bán gạo dạo ven đường về trụ sở làm việc, đôi bên xô xát làm 5 người bị thương, phải nhập viện điều trị, chiều 21-2, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung xác minh, làm rõ hành vi sai phạm, để xử lý các trường hợp liên quan. 

Theo đó, Công an tỉnh Bến Tre đã đề nghị Công an huyện Mỏ Cày Bắc gửi báo cáo vụ việc, các bằng chứng liên quan, để xác minh, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của các cá nhân gồm: Bùi Văn Hoàng Phong (sinh năm 1994), Bùi Văn Bé Tư (sinh năm 1986), Lê Văn Tài (sinh năm 1987), Bùi Thị Bé Phượng (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Thanh Triều (sinh năm 1992) cùng ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo SGGP, chị Triều (vợ anh Phong, người bán gạo dạo) cho biết, lô gạo chị mua là “đặc sản Sa Mơ”, với số lượng 80 bao, mỗi bao 50kg của một nhà máy xay xát lúa gạo thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 17-2, chị cùng nhiều người thân chở gạo trên xe tải đến bán lẻ ven các tuyến đường ở Bến Tre với giá 640.000 đồng/bao. Trong lúc đang bán tại thị trấn Phước Mỹ Trang, huyện Mỏ Cày Bắc thì Đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre đến kiểm tra.

Theo chị Triều, tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chị không xuất trình chứng từ liên quan. Tuy nhiên, "sau đó tôi có bổ sung hóa đơn bằng ảnh chụp thông qua zalo, nhưng không được Đội quản lý thị trường số 2 chấp nhận và họ kiên quyết chở số gạo về trụ sở làm việc”, chị Triều nói.

Theo chị Triều, do không thống nhất được yêu cầu của chị là niêm phong số gạo trước khi chở về trụ sở làm việc, nên chị Phượng (chị của chị Triều) dùng tay giữ chốt thùng xe tải. "Lúc này, một vài người xúm lại quật chị Phượng ngã xuống đất, rồi khống chế 5 người trong nhóm bán gạo chúng tôi. Quá trình công an không chế, hai bên có xảy ra xô xát, làm nhiều người bị thương", chị Triều cho hay.

Theo chị Triều, đến chiều 21-2, ông Bùi Văn Bé Tư (người thân, bán gạo cùng chị Triều) được Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho xuất viện với chẩn đoán gãy sóng mũi. Còn ông Tài (người thân, bán gạo cùng chị Triều) bị nặng hơn, tràn dịch màng phổi, gãy bẹ sườn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Tin cùng chuyên mục