Vụ xác chết bị chôn ở vườn điều: Con trai xin tiền không được, sát hại mẹ

Tiến khai đã dùng con dao rựa chém chết mẹ ruột vì không cho tiền đi chơi. Sau khi gây án, Tiến bán bò, dê của gia đình, mua điện thoại rồi bỏ trốn vào TPHCM.

Ngày 3-10, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ và áp giải Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 2006, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) từ TPHCM về Gia Lai để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, vào chiều ngày 26-9, người dân phát hiện thi thể bà L.T.V. (thôn 6, xã Ia Le) bị chôn vùi trong rẫy vườn điều. Qua khám nghiệm tử thi, xác định bà V. bị chấn thương sọ não do tác động của ngoại lực.

tttttt-7309.jpeg.jpg

Cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến (con ruột của bà V.), đồng thời ra quyết định truy tìm. Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại khách sạn ở TPHCM. Tiến đã được áp giải về Công an tỉnh Gia Lai phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu Tiến khai nhận, vào sáng ngày 18-9, Tiến và bà V. đang phát cỏ ở vườn điều sau nhà. Tiến xin bà V. tiền để đi chơi nhưng bà V. không cho và la mắng. Tiến bực tức nên dùng con dao rựa cầm trên tay chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu, làm bà V. chết tại chỗ.

gdfghfgh.jpeg
Chân dung Nguyễn Văn Tiến trong quyết định truy tìm của công an

Sau khi gây án, Tiến vào nhà tắm rửa, thay quần áo và gọi người đến bán 5 con bò và 4 con dê của gia đình với giá 45,5 triệu đồng; đồng thời mua một chiếc điện thoại. Tiến cũng ra khu vực vườn điều và chôn xác bà V. rồi bỏ trốn cho đến khi bị công an bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục