Bà Lan làm nghề bán vé số dạo, ở trọ tại địa chỉ trên.
Tối 24-2, sau khi bà Lan đi bán vé số về, Trung bất ngờ cầm chai xăng (loại chai nhựa 1,5 lít) đổ lên người bà Lan và dùng bật lửa đốt cháy. Không dừng lại, Trung còn dùng gạch, gậy (côn nhị khúc) đánh vào vùng đầu bà Lan. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bị Trung tấn công. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt khống chế, bắt giữ Trung.
Bà Lan được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu. Do bỏng nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để điều trị ngay trong đêm.
Qua điều tra xác minh, Trung là con ruột bà Lan. Trung đi làm thuê ngoài tỉnh rồi trở về. Hiện Trung đang ở trọ cùng bà Lan từ tháng 1-2025 đến nay. Thời gian gần đây, Trung có biểu hiện bệnh trầm cảm nặng, thường ngày hay gây sự với bà Lan và dẫn đến sự việc trên.