Ngày 17-2, ông Bùi Thanh Gấm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã cử cán bộ kiểm tra điểm trông trẻ vụ cháu bé 9 tháng tuổi bị bầm má khi gửi tại đây.
Qua kiểm tra, chủ điểm trông trẻ là bà Đ.T.K.C. (sinh năm 1974, trú tổ dân phố 3, phường Tân Lập), hộ lao động tự do, đang giữ 5 trẻ là con của người lao động tự do trong xóm để kiếm thêm thu nhập.
Thời điểm kiểm tra, điểm trông trẻ này chưa thành lập nhóm trẻ, không bằng cấp, không có nghiệp vụ. Chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi không đủ điều kiện nhưng vẫn nuôi dạy trẻ.
Liên quan vụ việc, bà C. cho biết, bà nhận giữ cháu D. trong 5 ngày, với giá 50.000 đồng/ngày.
Sáng 13-2, sau được ba đưa đến, bà để cháu D. nằm trên võng. Tuy nhiên, sau đó D. té từ trên võng, úp mặt xuống đống đồ chơi, dẫn đến bị bầm ở má.
“Lúc đi ra, ba của cháu nghe tiếng con khóc có chạy vô ôm cháu lên, kiểm tra đầu rồi mới bỏ đi. Chiều cùng ngày, khi ba cháu đến đón, tôi có nói là lúc sáng cháu té nên bị bầm mặt. Tôi cũng nói sẽ cho cháu nghỉ hoặc chỉ ráng chăm được khoảng 1 tháng vì bé rất khó chịu. Ba cháu hỏi việc thanh toán tiền nhưng thấy hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng không lấy”, bà C. cho hay.
Cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã làm việc với gia đình nạn nhân và chủ điểm trông trẻ. Kết quả cho thấy, cháu bé bị bầm ở mặt là do bị té, không có dấu hiệu bạo hành.
Trước đó, tối 16-2, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím 2 bên má, nghi bị đánh tại điểm trông trẻ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Anh Đoàn Văn N. (sinh năm 1987, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, anh là người đăng tải thông tin trên. Theo đó, sau tết, anh N. đưa con là bé Đoàn Ánh D. (9 tháng tuổi) vào một điểm trông trẻ ở đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập).
Chiều 14-2, khi đón con về, anh phát hiện 2 bên má của bé bị bầm tím nên điện thoại hỏi nhưng người trông trẻ không thừa nhận đánh.
Sau đó, bé D. bị sốt cao, nôn ói. Ngày 16-2, anh N. đưa con vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.