Ngày 27-4, cảnh sát Áo đã bắt giữ một người đàn ông 73 tuổi tên Josef Fritzl bị nghi nhốt con gái của mình dưới tầng hầm trong suốt hơn 20 năm qua và làm cô mang thai tới 7 lần. Người phát ngôn của công tố viên Áo cho biết hiện Fritzl bị buộc phạm tội ác hàng loạt.
Các nhà điều tra cho hay, người phụ nữ mang tên Elisabeth Fritzl bị xem là mất tích năm 1984 hiện nay đã 42 tuổi đã có 7 đứa con với người cha loạn luân trong đó có một bé chết 3 ngày sau khi ra đời. Hiện còn 3 trai, 3 gái tuổi từ 5 đến 20. Tất cả các con của y không được làm giấy khai sinh.
Sự việc bị lộ khi một bé gái 19 tuổi bị bệnh buộc bà mẹ phải đưa đến bệnh viện. Theo lời khai của bà, năm 1984, Josef đã buộc bà xuống hầm, cho bà uống thuốc và trói bà lại sau đó khóa cửa hầm.
Trong suốt 24 năm qua, Josef chỉ cấp quần áo và thức ăn cho 7 mẹ con và không cho họ tiếp xúc bên ngoài. Hiện 7 mẹ con đang được chăm sóc tâm lý tại bệnh viện. Công việc đang tiếp tục được điều tra, kể cả xét nghiệm ADN của các đứa trẻ để xác định chính xác cha mẹ của chúng.
Theo các nhà điều tra, người đàn ông trên không nói một lời nào kể từ khi bị bắt giữ tại Amstetten, thuộc bang Hạ Áo (Lower Austria). Vụ án này có thể sẽ làm chấn động nước Áo và thế giới, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động về loại tội phạm này ở Áo.
Đây là vụ phạm tội loại này thứ ba trong những năm gần đây ở Áo. Gần đây nhất, vào năm 2006, một cô gái có tên là Natascha Kampusch đã trốn thoát sau 8 năm bị giam cầm và bị lạm dụng tình dục trong tầng hầm của một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Vienna.
Cô bị đã Wolfrang Priklopil bắt cóc lúc 10 tuổi, khi đang trên đường đi học. Tên này đã tự sát bằng cách lao vào tàu hỏa chỉ vài giờ sau khi cô trốn thoát.
H.Q (Theo AFP, BBC)