Vòng loại Euro 2024, Bảng B: Đội trưởng Mbappe tỏa sáng, Pháp đè bẹp Hà Lan

Kylian Mbappe lại lập công cho Pháp, chỉ khác lần này anh là người đeo băng đội trưởng. Dẫn đầu một kỷ nguyên mới của Les Bleus, Mbappe ghi 2 bàn thắng và có một đường kiến tạo làm nên một diễn biến không khoan nhượng thắng Hà Lan 4-0 tại Stade de France ở ngày khai màn bảng B vòng loại Euro 2024.
Kylian Mbappe và Antoine Griezmann cho thấy không có mối hiềm khích nào kéo dài.
Kylian Mbappe và Antoine Griezmann cho thấy không có mối hiềm khích nào kéo dài.

Tuyển Pháp không cho thấy ảnh hưởng lâu dài nào sau thất bại đau đớn trên chấm luân lưu trước Argentina trong trận chung kết World Cup cách đây 3 tháng. Mbappe, người ghi hat-trick trong trận thua ngày hôm đó cũng vậy. Một trong những pha chạm bóng đầu tiên của tân đội trưởng Les Bleus là đường chuyền vào trong cho Antoine Griezmann dứt điểm mang về bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Hai ngôi sao đã ôm nhau, cho thấy không có mối hiềm khích nào kéo dài sau khi Griezmann - người giàu kinh nghiệm hơn nhưng không được trao băng đội trưởng sau khi Hugo Lloris giải nghệ - được đồn đoán là đang rất thất vọng.

Dayot Upamecano ghi bàn thứ 2 ở phút thứ 8, và bàn thắng thứ ba đến chỉ trong trong 20 phút khi Mbappe lần đầu ghi tên mình lên bảng tỷ số. Anh băng vào phía sau hàng thủ Hà Lan và sút vào góc gần sau đường chuyền của Aurelien Tchouameni. Một Hà Lan suy kiệt vì thiếu hàng loạt cầu thủ chủ chốt vì virus, đã hoàn toàn sụp đổ. Họ chỉ cầm cự cho đến phút 88, chứng kiến Mbappe ấn định chiến thắng 4-0 bằng một màn solo ấn tượng. “Đó là một màn trình diễn hoàn hảo”, Kolo Muani, người đá chính thay Olivier Giroud, nói. “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, đó là điều chúng tôi muốn làm, và sau đó chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu”.

Mbappe tiếp tục lập công cho Pháp, lần này anh là người đeo băng đội trưởng.

Mbappe tiếp tục lập công cho Pháp, lần này anh là người đeo băng đội trưởng.

Với cú đúp bàn thắng ở trận này này, Mbappe đã nâng số pha lập công cho đội tuyển lên con số 38, vượt qua Karim Benzema ở vị trí thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của tuyển Pháp. Trong khi thời của Benzema đã hết cho đội tuyển quốc gia, Mbappe, mới 24 tuổi, cho thấy vai trò người dẫn đầu làn sóng siêu sao bóng đá mới sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thực sự chỉ mới bắt đầu. “Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi trở lại đây sau World Cup, chúng tôi không muốn làm người hâm mộ thất vọng”, đội trưởng Mbappe nói với đài truyền hình TF1, trước khi chia sẻ thêm về màn trình diễn cá nhân: “Tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình, quyết đoán và mang mọi người theo cùng. Hôm nay mọi việc đã diễn ra tốt đẹp nhưng đây mới chỉ là khởi đầu nên chúng ta đừng quá phấn khích”.

Ngược lại, đây là một cách đáng thất vọng đối với tân HLV tuyển Hà Lan, Ronald Koeman - người bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt đội tuyển trong cơn khủng hoảng nhân sự khi sớm mất tiền vệ trụ cột Frenkie de Jong vì chấn thương, và thêm 5 cầu thủ vì virus cúm ngay trước thềm trận đấu. HLV Koeman cũng đề cập đến loại virus đã tấn công đội của ông khi phản ứng sau thất bại: “Bạn biết hoàn cảnh là gì rồi, nhưng tôi không muốn bào chữa cho màn trình diễn tầm thường này. Không có gì tích cực để rút tỉa từ ngày hôm nay”.

Ít nhất thì HLV Koeman cũng không có thêm nỗi lo thua trận vì vào thứ hai tới họ chỉ đón tiếp đối thủ lót đường Gibraltar - đội đã thua dễ 0-3 ngay trên sân nhà trước Hy Lạp. Trong khi đó, tuyển Pháp sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân CH Ailen. Hy Lạp sẽ là đội được nghỉ ở lượt trận thứ 2 này.

Tin cùng chuyên mục