Vòng 1 Cúp Quốc gia – Vilube 2005 (ngày 23-1)

Hạng nhất thắng chuyên nghiệp
  • Sân Nha Trang: Khatoco Khánh Hòa- Đà Nẵng 2-0

Hạng nhất thắng chuyên nghiệp

Vòng 1 Cúp Quốc gia – Vilube 2005 (ngày 23-1) ảnh 1

Achilefu (24, ĐN) đi bóng tấn công trước sự cản phá của hậu vệ Khánh Hòa.

Cả hai đội Khánh Hòa và Đà Nẵng đều vào cuộc với mọi sự thận trọng cần thiết. Sau thời gian thăm dò, đội chủ nhà Khánh Hòa cảnh cáo đội Đà Nẵng bằng cú sút của Đặng Đạo (16) nhưng thủ môn Mayala Nkueni (1) xuất sắc đẩy bóng chịu quả phạt góc. Trận đấu từ đây bắt đầu gay cấn hẳn lên khi đội Đà Nẵng liền đáp trả bằng cú sút như kẻ chỉ của tiền đạo đội trưởng Lê Huỳnh Đức (10 -ĐN) bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở những giây đầu tiên của hiệp đấu thứ 2, một lần nữa tiền đạo Đặng Đạo (16, KH) trong tư thế thoải mái đánh đầu vọt xà. Càng chơi càng hay mà đặc biệt là bộ ba cầu thủ nước ngoài của Khánh Hòa Felix, Issifu Anasah, Jonathan Quartey được rải đều ở ba tuyến. Với sự hoạt động năng nổ và không biết mệt mỏi của Jonathan Quartey (22, KH) ở khu trung tuyến và cũng chính cầu thủ này đã góp công lớn cho đồng đội Hoàng Văn Tiến (4) và Felix (19) ghi 2 bàn thắng vào các phút 72 và 83.

Ở các phút còn lại của trận đấu, HLV Lê Thuỵ Hải (ĐN) đưa tiền đạo Amaobi (9, ĐN) vào sân để tạo thành mũi tam giác tấn công. Với Huỳnh Đức hộ công và cặp tiền đạo Amaobi cùng Achilefu (24, ĐN) lãnh nhiệm vụ ghi bàn, nhưng mọi nỗ  lực của đội Đà Nẵng đã không đem lại kết quả nào và họ đành chịu thất bại trước đội mới lên hạng nhất Khánh Hòa với tỷ số 2-0.

  • Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Strata.Đồng Nai 4-1

Cú hattrick của Thanh Tùng

Vốn nổi tiếng bất bại trên sân nhà, lại gặp đối thủ chỉ là tân binh của giải, các cầu thủ Thanh Hóa đã không khó để đè bẹp đối thủ đến 4-1 trước sự chứng kiến của khoảng …100 khán giả. Ngay những phút đầu tiên, đội chủ nhà Thanh Hóa đã chứng tỏ sức mạnh bằng bàn thắng của tiền đạo Hoàng Thanh Tùng (2). Phút 20, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cũng do Thanh Tùng ghi và đến phút 63, anh hoàn thành cú hattrick. Thành Dũng (12) đào sâu cách biệt 4-0 ở phút 75. Sau bàn thắng này, các cầu thủ Thanh Hóa tỏ rả lơi chân và tiền đạo Micovic (9) có cơ hội ghi bàn thắng danh dự cho đội Strata Đồng Nai.

Trận đấu có 4 thẻ vàng: Như Đô (7), Trọng Hải (11), Mohamed Idris (23, TH) và Quốc Linh (2, S.Đồng Nai).

  • Sân Tam Kỳ: Quảng Nam - M.Hải Phòng 0-2

Đội khách thắng thuyết phục

Phía chủ nhà có đủ ba cầu thủ ngoại là Martins, Rose và Sala. Trong khi đó, đội khách “thị uy” bằng dàn cầu thủ gồm Julien, Abdalaa, Francis và những cầu thủ trụ cột nhiều năm qua như Đặng Văn Thành, Tuấn Điệp, Đức Cường.Trong suốt cả hiệp một, thế trận diễn ra cân bằng do không bên nào tung được cú sút về phía khung thành đối phương.

Bước vào hiệp hai, BHL đội khách phát hiện ra điểm yếu của hành lang bên phải Quảng Nam với Hữu Hùng và Nguyễn Bảo quá ham tham gia tấn công nhưng thường hụt hơi khi quay về phòng thủ. Hải Phòng liên tục tổ chức tấn công theo hướng này nhưng mãi đến phút 72, thế bế tắc mới được khai thông. Tiền đạo Julien (22) dũng mãnh cầm bóng đột phá vào khu vực 16m50 và Nguyễn Bảo (7) vụng về truy cản trái phép bị trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Chính Julien không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số 1-0.

Quảng Nam dồn lên tấn công hầu tìm bàn gỡ nhưng lại không có cách khắc phục ở hành lang phải. Bị uy hiếp liên tục, hàng thủ chủ nhà chơi rối dần. Đến phút 87, Abdallaa(18, HP) tạt bóng từ hướng này để tiền đạo vào thay người Ngọc Thanh (16) bay người đánh đầu ấn định tỷ số chung cuộc 2-0.

Đội khách đã thắng thuyết phục làm cho trận ra mắt khán giả nhà của Quảng Nam có phần buồn tẻ.

  • Sân Thống Nhất: THÉP MIỀN NAM.CSG – Đá Mỹ Nghệ 1-1 (thi đấu luân lưu 11m, Đá Mỹ Nghệ thắng 2-1)

Người hùng Kittisak

Vòng 1 Cúp Quốc gia – Vilube 2005 (ngày 23-1) ảnh 2

Thủ môn Kittisak (ĐMN) cùng đồng đội vui mừng sau trận đấu.

Xuất phát với nhiều gương mặt quen thuộc, chỉ có hai gương mặt mới là thủ môn Vĩnh Lợi (25) và tiền đạo Chí Tâm (10), nhưng TMN.CSG chỉ còn là cái bóng của chính mình trong trận đấu này. Phút 19, một pha tấn công của Đá Mỹ Nghệ đã được Thiện Ngôn kết thúc bằng cú sút sệt trong vòng 16m50, mở tỷ số 1-0. Điều thú vị, Thiện Ngôn chính là cựu cầu thủ của TMN.CSG.

Sau bàn thua, BHL đội chủ đã đưa lão tướng Văn Lợi vào thay Phương Hải chơi không hiệu quả ở giữa sân. Đến phút 36, Hồng Sơn bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và đã được thay bằng một lão tướng khác là Hữu Đang.

Sang hiệp hai, TMN.CSG tiếp tục làm chủ thế trận nhưng các pha kết thúc của họ đều không thành công, trong đó thủ môn người Thái Lan Kittisak của Đá Mỹ Nghệ đã có trận ra mắt khá ấn tượng khi anh đã vô hiệu hóa nhiều cú sút của TMN.CSG. Mãi đến phút 79, Diachenko mới san bằng tỷ số 1-1 cho TMN-CSG để đưa hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Ở loạt sút 11m, TMN.CSG đã có khởi đầu tốt khi Quan Huy sút thắng quả đầu, còn Thiện Ngôn (ĐMN) lại sút ra ngoài. Tuy nhiên, ở 4 loạt sút còn lại, các chân sút của TMN.CSG đều không thực hiện thành công, trong đó có hai lần bị thủ môn Kittisak hóa giải được. Giành thắng lợi 2-1 ở loạt sút luân lưu, Đá Mỹ Nghệ lọt vào vòng 2 và sẽ gặp Hoàng Anh-Gia Lai.

  • Sân Long Xuyên: Bưu Điện – An Giang 1-0

Nhiều thẻ phạt, ít bàn thắng

Vòng 1 Cúp Quốc gia – Vilube 2005 (ngày 23-1) ảnh 3

Thanh Tiến (14, AG) tranh bóng cùng Hoàng Nam (11, Bưu điện).

Có hơn 3.000 khán giả đến sân cổ vũ cho đội nhà. Cả hai đội đều đưa ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Đôäi chủ nhà AG cầm bóng tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng các pha phản công của Bưu điện chủ yếu là chuyền dài cũng tỏ ra đầy nguy hiểm, trong đó tiền đạo Hồng Thái (15, BĐ) có tốc độ đã gây khó khăn không ít cho hàng phòng thủ đội AG. 

Phút thứ 8, pha đi bóng sát biên của Công Danh (10, AG) chuyền ngược vào trung lộ cho Pipat (9,AG) tung cú đá nối căng, nhưng TM Anh Thi (26, BĐ) đã kịp phản xạ dùng chân phá bóng ra ngoài.

Sau đó, các chân sút như Thanh Tiến (14) Công Danh (10) Yuthajak Konjan (12) ở các phút 34, 51, 62 có cơ hội đối diện với TM của Bưu điện nhưng đều không tận dụng được. BHL đội AG  tăng cường thêm hàng tấn công nhưng lại không điều chỉnh ở hàng phòng thủ trong việc chống phản công nhanh của Bưu điện.

Phút 65, sau cú sút chạm cột dọc của Nsoga Alain (5, BĐ) thì chỉ 10 phút sau, chính cầu thủ này đã tận dụng pha phá bóng lúng túng của thủ môn AG, tung người móc bóng vào lưới ghi bàn thắng duy nhất cho đội Bưu điện. Thẻ vàng: Quốc Thanh (3), Hãn Lợi (14), Hồng Thái (15) của Bưu Điện; Phước Tùng(3) Sandro (8) của An Giang.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục