Vợ bạo bệnh, chồng bị tai nạn

Đã hai lần phẫu thuật, nhưng chỉ có thể kéo dài sự sống, bệnh tình chị Căn không thuyên giảm. Để có tiền chạy chữa thuốc thang, trả nợ chi phí phẫu thuật cho vợ, anh Thẩm xin làm phụ hồ nhưng lại bị tai nạn gây chấn thương cột sống, không thể làm nặng.
Anh Ngô Văn Thẩm bên người vợ gầy gò, xanh xao
Anh Ngô Văn Thẩm bên người vợ gầy gò, xanh xao

Năm 2017, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM kết luận chị Trần Thị Căn (45 tuổi, ở tổ 3, khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị “hẹp van tim 2 lá mức độ nặng, hở van 3 lá nặng, rung nhĩ, suy tim mức độ III”, phải phẫu thuật điều trị. 

Sau ca phẫu thuật lần đầu, chị Căn trở về quê. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị không có kinh phí vào TPHCM tái khám nên gặp biến chứng hậu phẫu. Sau đó, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, thân hình chị ngày càng tiều tụy, môi tím tái, ho nhiều; cơ thể co rút dần, chỉ còn da bọc xương. 

Ngồi thẫn thờ bên người vợ gầy gò, xanh xao, anh Ngô Văn Thẩm (46 tuổi) buồn bã kể, tháng 3-2018, thấy tình trạng bệnh của vợ chuyển biến xấu, anh vay mượn họ hàng, làng xóm được 100 triệu đồng đưa vợ ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Tại đây, lần thứ 2 chị Căn được thay 2 van tim cơ học. Tuy nhiên, ca phẫu thuật chỉ có thể giữ tính mạng, kéo dài những ngày sống dặt dẹo của chị do bệnh tình không thuyên giảm. 

Để có tiền chạy chữa thuốc thang, trả nợ chi phí phẫu thuật, anh Thẩm xin làm phụ hồ cho các nhà thầu công trình. Tháng 6-2019, anh Thẩm bị một tấm ván giàn giáo từ trên cao rơi trúng, gây chấn thương cột sống. Giờ đây, mặc dù vết thương đã dần hồi phục nhưng di chứng để lại khiến anh Thẩm không thể làm được việc nặng, khiến kinh tế gia đình rơi vào ngõ cụt. Trong khi đó, sức khỏe của chị Căn đang ngày càng xấu đi…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-74.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xót xa mẹ đơn thân mắc trọng bệnh

Xót xa mẹ đơn thân mắc trọng bệnh

Do còn sót một phần khối u ở phổi sau ca phẫu thuật nên các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định xạ trị để kéo dài sự sống cho chị Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi, trú thôn Hội Điền, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Cụ ông 73 tuổi trong căn nhà cũ nát

Cụ ông 73 tuổi trong căn nhà cũ nát

Ông A Hủh (ảnh, sinh năm 1952, thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) bị câm bẩm sinh. Vợ ông cũng bị tàn tật ở tay. Hai vợ chồng già yếu, không làm được việc nặng, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Khoảng 1 năm trước, vợ ông không may qua đời, để lại ông A Hủh thui thủi một mình.

Tận cùng của nỗi đau

Tận cùng của nỗi đau

Tiếng khóc trẻ con, tiếng gào thét đến xé lòng của chị Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ ở xóm Liên Thành - một xóm miền núi thuộc xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) trong đám tang chồng khiến ai cũng buồn thương cho số phận của chị (ảnh).

Cha bị sét đánh, bỏ lại 2 con mồ côi

Cha bị sét đánh, bỏ lại 2 con mồ côi

Theo giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), ở địa phương có hoàn cảnh của 2 anh em ruột Đặng Lâm Vũ (sinh năm 2011) và Phan Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2018) vô cùng khó khăn, rất cần được tiếp sức để đến trường.

Bà Bùi Thị Thu Liệt và chồng

Báo SGGP trao tiền hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp

Đại diện Báo SGGP tại khu vực ĐBSCL vừa phối hợp với chính quyền địa phương trao 10 triệu đồng cho bà Bùi Thị Thu Liệt. Bà Liệt cùng chồng là nhân vật chính trong bài “Vợ mắc bệnh Parkinson, chồng bị tai biến” đăng trên Báo SGGP ngày 24-2.

Xót xa huấn luyện viên đua thuyền TPHCM bị u gan

Xót xa huấn luyện viên đua thuyền TPHCM bị u gan

Anh Võ Văn Tìm (ảnh), nguyên huấn luyện viên môn Canoeing của đội tuyển đua thuyền Việt Nam, hiện là huấn luyện viên đội tuyển đua thuyền TPHCM, đang trong tình trạng suy yếu sau khi cắt bỏ 1/2 lá gan do u gan.

Chị Thơm chăm cháu Tài với cơ thể quặt quẹo

Xót xa bé trai 9 tuổi bệnh xương thủy tinh

Cháu Nguyễn Võ Chí Tài (sinh năm 2016), con trai chị Võ Trần Dịu Thơm (sinh năm 1987, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh hết sức đáng thương khi phải mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh từ khi vừa chào đời.

Vợ hôn mê sâu, chồng xin cơm từng bữa

Vợ hôn mê sâu, chồng xin cơm từng bữa

Ròng rã hơn hai tháng nay, anh Nguyễn Đình Cảm (sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) với khuôn mặt khắc khổ, luôn ngóng chờ từng suất cơm từ thiện phát bên ngoài cổng Bệnh viện Trung ương Huế để ăn, rồi có sức chăm vợ là chị Trần Thị Linh (ảnh, sinh năm 1988, trú tại xã Nghĩa An) đang điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế, trong tình trạng hôn mê sâu.

Lê Thị Diệu Huyền và mẹ

Gia cảnh khó khăn của cô học trò giỏi

Cha qua đời vì bệnh ung thư gan, anh trai rời nhà đã lâu không về, bây giờ mẹ lại mắc ung thư tuyến giáp, suy tim, sỏi thận, nhân xơ tử cung, thiếu máu lên não, cô học trò Lê Thị Diệu Huyền (học lớp 10B1, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Huế) trở thành điểm tựa tinh thần cho mẹ và đứa em trai 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.

Cháu bé 4 tuổi bị ung thư máu, gia đình hết tiền chữa trị

Cháu bé 4 tuổi bị ung thư máu, gia đình hết tiền chữa trị

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phúc (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có người con tên Lê Ngọc Bảo An (sinh năm 2021 - ảnh). Từ lúc sinh ra, cháu An phát triển bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 6-2024, cháu bị sốt và kiệt sức. Bác sĩ xác định cháu An bị ung thư máu, phải nhanh chóng điều trị bằng phương pháp xạ trị.

Rao bán nhà để chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối

Rao bán nhà để chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối

Anh Nguyễn Văn Duẩn (sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) là nhân viên bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai). Anh là lao động chính trong gia đình.

Bà Võ Thị Quý đang chăm sóc con dâu bị bại liệt

Vợ bại liệt, chồng bị tai nạn, gia đình lâm cảnh khốn cùng

Chiều muộn, không khí tĩnh lặng bao trùm căn nhà gỗ nhỏ của chị Hồ Thị Thương (33 tuổi) tại thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Bước vào nhà, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên chiếc giường cũ kỹ, thân hình gầy guộc do bệnh bại liệt. Thỉnh thoảng, chị Thương lại lên cơn co giật, khiến bà Võ Thị Quý (67 tuổi, mẹ chồng chị Thương) luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc.

Cô giáo mắc bệnh u não nặng

Cô giáo mắc bệnh u não nặng

Cô Đinh Thị Chắc (ảnh, sinh năm 1991, xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) là giáo viên tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Cô Chắc tham gia công tác giảng dạy tại trường từ năm 2014, được đánh giá là giáo viên giỏi, yêu nghề, yêu trẻ, luôn tận tình dạy dỗ, dành cho học sinh những điều tốt đẹp nhất.

Chồng nằm liệt giường, các con không nơi nương tựa

Chồng nằm liệt giường, các con không nơi nương tựa

Gia đình chị Lê Thị Mai (sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện hộ cận nghèo. Anh Nguyễn Trọng Thao (chồng chị) là lao động chính với công việc phụ hồ, còn chị Mai ai thuê gì làm nấy, đến mùa thì đi cắt cỏ bán cho những hộ nuôi bò tập trung.

Lâm cảnh khó khăn sau tai nạn

Lâm cảnh khó khăn sau tai nạn

Em Ksor Hiếu (sinh năm 1996, trú tại thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) có hoàn cảnh rất đáng thương. Nhiều năm trước, để có tiền phụ giúp gia đình, Hiếu đi Đồng Nai làm thuê. 

Nuôi đàn con thơ sau khi chồng mất vì tai nạn

Nuôi đàn con thơ sau khi chồng mất vì tai nạn

Như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 31-12-2024, trong quá trình thi công đập ngăn dòng Thủy điện Đăk Mi 1 (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong. Anh A Tuất (thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong) là 1 trong 5 nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.