Việt Nam chia buồn về vụ giẫm đạp khiến hàng trăm người chết ở Ấn Độ

Ngày 4-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về vụ giẫm đạp nghiêm trọng khiến nhiều người chết xảy ra tại nước này.

Trước đó, ngày 2-7, vụ giẫm đạp đã xảy ra khi các tín đồ của đạo Hindu tập trung trong buổi lễ tôn vinh thần Shiva ở thành phố Hathras của bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi 140km về phía Đông Nam.

Giới chức địa phương cho biết, một cơn bão bụi khiến các tín đồ hoảng loạn khi họ rời khỏi khu vực. Nhiều người bị đè hoặc giẫm lên, một số ngã xuống cống ven đường trong cảnh hỗn loạn.

Ông Prashant Kumar, Tổng Giám đốc cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết ít nhất 116 người đã thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, cùng hơn 80 người khác bị thương, phải nhập viện.

5563187178137268427a-An-Do-3312-1719921142.jpg
Nhân viên y tế kiểm tra người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Hathras, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 2-7. Ảnh: India Today

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và cho biết chính phủ liên bang đang làm việc với chính quyền các bang để đảm bảo những người bị thương nhận được sự giúp đỡ.

Các vụ giẫm đạp chết người tương đối phổ biến tại các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, nơi đám đông lớn tụ tập tại các khu vực nhỏ với cơ sở hạ tầng tồi tàn và ít biện pháp an toàn được thiết lập.

Năm 2013, một vụ giẫm đạp xảy ra trên cây cầu gần đền thờ ở Madhya Pradesh đã khiến 115 người thiệt mạng. Vụ việc bắt nguồn từ việc xuất hiện tin đồn công trình sắp sập và có khoảng 400.000 người có mặt tại đó.

Để ngăn ngừa thảm họa giẫm đạp, thời gian gần đây, Ấn Độ đã tăng cường giám sát các cuộc tụ họp tôn giáo lớn bằng cách triển khai thêm cảnh sát và sử dụng máy bay không người lái.

Tin cùng chuyên mục