Vẫn ngon lành

- Nhà ga đường sắt Đà Lạt mới được tỉnh Lâm Đồng quyết định công nhận là điểm du lịch. Đây chỉ là thủ tục hành chính hay còn có ý nghĩa rộng hơn?

Vẫn ngon lành

- Việc công nhận đó trước hết là để có cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khai thác một điểm đến đã khá nổi tiếng trên thực tế. Nữa, những nhà đầu tư muốn bỏ thêm tiền để nâng cấp nhà ga, kết nối tour du lịch cả trong nước và ngoài nước cũng yên bụng. Và chuyện quảng bá điểm đến này nằm trong cả vùng Tây nguyên cũng sẽ thuận lợi hơn.

- Xứ mình còn nhiều chỗ đáng để thưởng ngoạn nhưng vẫn chưa được nhắc tên. Kể được câu chuyện hay dựa trên thực tế lịch sử, văn hóa là du khách kéo tới nườm nượp. Biết vậy mà nhiều điểm đến tiềm năng vẫn đang bị lãng quên, rất uổng.

- Chỉ khi nào người làm chính sách và các cơ quan quản lý luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho mọi nguồn lực tham gia vào đầu tư, mọi chuyện sẽ dịch chuyển lẹ làng. Từ mong muốn đến năng lực thực hiện luôn có khoảng cách lớn nên những hành động mạnh mẽ, khả thi sẽ luôn đáng giá. Đã làm gì phải làm xong cho rốt rẻng.

- Bảo tồn di tích một cách cẩn trọng, rồi nâng cấp chất lượng dịch vụ ở mỗi điểm đến luôn cần cho du lịch xứ mình. Ngay cả những điều tưởng chừng xưa cũ, biết thổi vô hơi thở mới thì vẫn ngon lành.

Tin cùng chuyên mục