Trước trận chung kết Bồ Đào Nha - Hy Lạp

Uy lực của bóng đá tấn công

Uy lực của bóng đá tấn công
Nhờ hồi phục phong độ và tỏa sáng kịp thời, Figo (7) đã đưa BĐN vào trận chung kết lịch sử.

Nhờ hồi phục phong độ và tỏa sáng kịp thời, Figo (7) đã đưa BĐN vào trận chung kết lịch sử.

Liệu Luis Figo có thể kết thúc 13 năm chờ đợi hay “Vua Otto” sẽ kết liễu giấc mộng xưng vương của Bồ Đào Nha? Nếu ở trận đầu tiên người ta tin vào chiến thắng của Bồ Đào Nha thì ở trong trận cuối cùng, sự ủng hộ đã chia đều…

Dù bất cứ điều gì xảy đến trên sân Ánh sáng vào thứ hai tới thì trận chung kết cũng sẽ khắc ghi một tên tuổi mới vào chiếc cúp châu Âu. Sự hiện diện của Bồ Đào Nha ở trận chung kết thực tế là điều bất ngờ bởi chẳng ai nghĩ họ có thể thành công đến vậy, còn Hy Lạp có thể sẽ tiếm đoạt danh hiệu “nỗi bất ngờ khủng khiếp nhất” trong lịch sử Euro mà Đan Mạch từng ghi tạc ở Euro 1992.

Khoảng cách về đẳng cấp và trình độ giữa hai đội đã được san lấp bằng chiến thắng 2-1 của Hy Lạp trong trận khai mạc và trong cuộc tái ngộ này, với lượng khán giả Hy Lạp đổ dồn về sân bóng Bồ Đào Nha, chẳng ai dám quả quyết đội bóng của Otto Rehhagel không tái lập được thành quả đó.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha (4-5-1):
1-Ricardo
13-Miguel
16-Ricardo Carvalho
4-Jorge Andrade
14-Nuno Valente
6-Costinha
18-Maniche
20-Deco
7-Luis Figo
17-Cristiano Ronaldo
21-Nuno Gomes

Hy lạp (4-5-1):

1-Antonis Nikopolidis
2-Yourkas Seitaridis
19-Michalis Kapsis
5-Traianos Dellas
14-Takis Fyssas
8-Stelios Giannakopoulos
7-Theodoros Zagorakis
6-Angelos Basinas
21-Costas Katsouranis
15-Zisis Vryzas
9-Angelos Haristeas

Trọng tài:
Markus Merk (Đức)

Tiền đạo Nuno Gomes nói: “Trận thua ngay đầu giải chỉ là khoảnh khắc bối rối và lo âu. Chúng tôi đã hồi phục để hạ knock-out 3 ứng viên vô địch sáng giá. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn một bước để hoàn thành mơ ước của cả quốc gia. Chúng tôi sẽ chiến đấu cật lực để biến ước mơ đó trở thành hiện thực”. Quả là sau trận thua đó Bồ Đào Nha đã tiến bộ không ngừng trên đường vào chung kết. họ đánh bại Nga, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan. Họ đã gầy dựng được mối liên kết giữa những ngôi sao tài năng, xây dựng một đội hình mạnh mẽ và đoàn kết. Nhưng trong cùng thời gian đó, Hy Lạp cũng gây biết bao bất ngờ khi vượt qua vòng đấu
bảng và đánh bại hai ứng viên sáng giá nhất: Pháp và CH Séc.

Tiền vệ Angelios Basinas thừa nhận: “Đây sẽ là cuộc chơi hoàn toàn khác so với trận đấu đầu tiên. Đây sẽ là 90 phút sau cùng, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra và chẳng kết quả nào trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến nó”. Trung vệ Traianos Dellas cũng tin rằng tình thế đã thay đổi: “Trân khai mạc đã không còn ý nghĩa gì lúc này. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đối diện với một đội bóng mạnh hơn cách đây 3 tuần, nhưng họ cũng thế. Họ sẽ phát hiện một đội Hy Lạp có tinh thần thi đấu dữ dội hơn, một đội bóng thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với trận mở màn”.

  • Sự khác biệt của lần gặp gỡ thứ hai

Rõ ràng, sau trận mở màn đầy bất ngờ, cả hai đội đã nâng tầm trận đấu của họ lên một trình độ mới cao hơn và dữ dội hơn. Nhưng nếu Bồ Đào Nha tin vào sự tiến bộ vượt bậc của họ thì Hy Lạp có lợi thế lớn của kẻ từng giành chiến thắng trong cuộc đọ sức tay đôi.

Dù hai đội đã hiểu nhau rất nhiều khi tái ngộ sau 3 tuần, nhưng họ có thể gây bất ngờ cho nhau bằng những nước cờ táo bạo. HLV Otto Rehhagel không giấu giếm ý đồ tấn công trước thay cho thế trận phòng thủ quen thuộc. Họ đã làm điều đó trước Pháp, CH Séc và có đủ niềm tin để chơi trội trước Bồ Đào Nha. Nhưng vấn đề của họ là sự vắng mặt của tiền vệ Giorgos Karagounis vì án treo giò. Cầu thủ nhỏ con này là động lực tấn công của Hy Lạp ở giữa sân, khả năng cầm bóng của anh tạo cơ hội cho đồng đội triển khai thế trận mà chắc chắn cả Stelios Giannakopoulos lẫn Vassilis Tsartas, đều không thể thay thế được. Karagounis hiện diện trong tất cả những trận thắng của Hy Lạp, và khi anh vắng mặt các đồng đội đã để thua 1-2 trước tuyển Nga.

Một điểm khác biệt của cuộc chiến là sự hiện diện từ đầu của Deco và Ronaldo trong đội hình Bồ Đào Nha hiệu quả hơn nhiều so với Rui Costa và Simao Sabrosa. Chẳng ai quên được sức ép khủng khiếp của Bồ Đào Nha ở hiệp 2 trận khai mạc khi Ronaldo phối hợp cùng Deco bên cánh trái, chỉ tiếc là thời gian quá ít khiến họ không thể tạo đột biến, trong lúc Figo không ít lần chen chân vào phá rối. Otto Rehhagel chắc chắn phải tìm cách hóa giải mũi tấn công này trong lúc vẫn phải e dè mối hiểm họa từ Figo bên cánh phải.

Bồ Đào Nha có thể gây rối loạn cho đối thủ bằng những pha đột phá dọc theo mạn sườn trên mép khu cấm địa, nhưng Hy Lạp cũng sẽ đe dọa hàng phòng thủ không thiện nghệ trò không chiến của đội chủ nhà bằng những quả câu bổng liên tục vào khu cấm, như từng hành hạ các hậu vệ CH Séc ở bán kết (hầu hết các pha kết thúc của Hy Lạp đều bằng đánh đầu). Chúng tôi tin rằng, bất ngờ rồi cũng sẽ dừng lại và sức mạnh của xu thế tấn công sẽ giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng.

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1

TIẾN TRUNG
 

Tin cùng chuyên mục