

Hàng trăm nghìn người trên khắp mọi miền nước Nga, các nước cộng hòa trực thuộc Nga và cả du khách nước ngoài đổ về Veshenskaya, quê hương nhà văn cộng sản vĩ đại của Nga Mikhail Sholokhov để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1905 - 2005).
Rất nhiều hoa đã được người dân trang trọng đặt bên bờ sông Đông để tưởng nhớ đến tác giả bộ tiểu thuyết đồ sộ “Sông Đông êm đềm”. Dự kiến buổi lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào ngày 27-5. Vào ngày đó, một hội nghị của những người dân Côdắc trên mọi miền nước Nga sẽ diễn ra tại thành phố Novocherkassk, thủ phủ của người Côdắc ở sông Đông và tại ngôi làng Veshenskaya, sẽ diễn ra Liên hoan nhạc dân gian, Liên hoan văn học và mùa xuân Sholokhov.
Dự kiến sẽ có hơn 100 tổ chức quần chúng tham gia vào lễ hội. Còn đến ngày 10-6, nhà hát Bolshoi sẽ có buổi diễn trọng thể đánh dấu sự kiện này.
Mikhail Sholokhov (ảnh, 1905 - 1984) sinh ra trong một gia đình nông dân Côdắc. Ông chưa học hết tiểu học thì đã bị cuốn vào cuộc nội chiến của đất nước hồi đầu thế kỷ XX. Thế nhưng, nhờ nỗ lực tự học, ông đã trở thành nhà văn vĩ đại. Những tiểu thuyết nổi tiếng của ông là “Đất vỡ hoang” (từng được trao Giải thưởng Lênin), “Sông Đông êm đềm”, “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”...
Riêng với “Sông Đông êm đềm”, ông đã nhận được giải Nobel văn chương năm 1965. “Sông Đông êm đềm” được chia làm 4 tập từ năm 1928 và đến năm 1940 mới hoàn thành. Tác phẩm được đánh giá là “Tượng đài văn học Xô viết”, “đã diễn tả được một giai đoạn lịch sử của nhân dân Nga bằng sức mạnh nghệ thuật”. Cho đến nay, vẫn còn nhiều người nguyện sống theo như nguyên mẫu của những anh hùng trong tác phẩm.
Alexandre Sholokhov, cháu của nhà văn kể rằng bản thảo gốc “Sông Đông êm đềm” tưởng như đã không còn ở lại nước Nga. Trước đây, bản thảo này thuộc về một người phụ nữ. Nhưng rồi bà này đã quyết định bán cho nước ngoài với giá nửa triệu USD. |
V.Kh. (Theo Novosti)