Vụ thượng tá công an treo cổ chết

Tự tử do áp lực công việc?

Thông tin liên quan
Tự tử do áp lực công việc?
Tự tử do áp lực công việc? ảnh 1

Sáng 14-7, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi Đỗ Duy Khanh, Thượng tá công an, Phó Trưởng Phòng 7, Cục Cơ yếu, Bộ Công an đã chết do treo cổ (báo SGGP ngày 14-7 đã đưa tin). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể nạn nhân bình thường, không có bệnh nan y. Sau khi làm thủ tục, đặt cọc 50.000 đồng để nhận phòng, Thượng tá Khanh (ảnh) đã dùng dây dù treo lên cửa sổ phòng khách sạn Hạnh Long số 1115 đường Trần Hưng Đạo phường 5 quận 5 TP HCM để treo cổ tự tử.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã đến phòng làm việc của Thượng tá Khanh để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Cơ quan phát hiện 1 bài thơ gồm 6 câu, chia làm 2 khổ có tựa “Tình người” do anh Khanh viết để lại trước khi chết. Bài thơ có ý: sống trên đời tình người là quan trọng, tiền bạc, quyền chức đối với anh không quan trọng, anh không muốn mất tình bạn nên phải ra đi... Những dòng cuối bài thơ bị lem (có lẽ do nước mắt của anh Khanh rơi xuống), chữ viết có nét yếu và nhỏ lại.

Căn nhà nhỏ cấp 3 của vợ chồng anh Khanh (số 235B/A8/4 Nguyễn Văn Cừ quận 1) nằm trong khu tập thể Bộ Công An, sáng 14-7, chật cứng bạn bè, người thân đến an ủi, chia buồn với vợ anh Khanh-chị Nguyễn Thị Cương. Chị Cương cho biết, anh Khanh (quê ở Bắc Ninh) luôn tận tụy trong công việc, ban ngày đi làm tối dạy nghiệp vụ thêm. Đối với chị Cương, anh là người chồng, người cha mẫu mực. Anh có 1 con gái lớn năm nay thi đại học và một đứa con trai năm nay học lớp 11. Thời gian gần đây anh Khanh thường than mệt mỏi vì công việc... Anh Khanh rất coi trọng tình bạn, yêu thơ và thường những khi buồn, bức xúc điều gì là anh làm thơ để giải tỏa. Chỉ tiếc cho anh, trong một phút yếu đuối đã hành động nông nỗi để lại nỗi đau cho vợ con, thương tiếc của bạn bè.

TR.TH.

Thông tin liên quan

Một thượng tá công an treo cổ trong khách sạn 

Tin cùng chuyên mục