Tứ kết 1 Euro 2008, Đức - Bồ Đào Nha 3-2: “Chiến xa” Đức vào bán kết

Tứ kết 1 Euro 2008, Đức - Bồ Đào Nha 3-2: “Chiến xa” Đức vào bán kết

Tính chất căng thẳng của trận đấu đã thể hiện ngay sau tiếng còi của trọng tài người Thụy Điển Peter Frojdfeltd. Chỉ mới qua 5 phút đầu, cả hai đội đã phạm 7 lỗi phạt, trong đó Đức 4 và BĐN 3. Cuộc tranh chấp chủ yếu ở khu vực giữa sân và dù người Đức có tỏ ra lấn lướt về số lần chạm bóng, nhưng cục diện chung xem ra khá cân bằng.

So với trận gặp tuyển Áo ở vòng bảng, Đức có 3 vị trí thay đổi. Trung phong Mario Gomez không được tín nhiệm và Lukas Podolski được đẩy lên trên chơi tiền đạo cùng Miroslav Klose. Chổ của Podolski do Hitzlsperger (15) đảm nhiệm, còn khu trung lộ do một cái tên lạ hoắc khác là Simon Rofles, chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, bên cạnh tiền vệ tấn công nổi tiếng Michael Ballack. Đó là chưa kể 1 thiệt thòi khác dành cho Đức, khi HLV trưởng Joachim Loew tiếp tục nhận án phạt cấm chỉ đạo 1 trận và phải xem trận đấu trong phòng kín.

Trong khi đó, BĐN tung ra sân đội hình mạnh nhất, mà họ đã cất giữ để dưỡng chân trong trận thủ tục gặp Thụy Sỹ ở vòng bảng. Ronaldo chạy dọc 2 hành lang trái-phải, còn Deco lùi lại phía sau cho Nuno Gomes cắm sâu vào giữa hai trung vệ Đức.

Có thể nhận ra nét tương đồng và dị biệt của hai đội trong trận này. Họ giống nhau ở các miếng phối hợp nhỏ, ngắn, khéo léo, nhưng khác nhau ở cách triển khai các đợt tấn công. Người Đức ít giữ bóng lâu trong chân, chuyền bóng cực kỳ chính xác ở cự ly trung bình, còn người BĐN ưa rê dắt, dùng nhiều đường chuyền và khá ngẫu hứng.

Phút 22, độ chính xác và lối chơi khoa học của người Đức đã vượt lên trước. Ballack đoạt bóng từ trung lộ, chuyền nhanh sang trái cho Podolski dùng tốc độ vượt qua 2 hậu vệ Pepe và Postiga, rồi tạt căng vào giữa cho Schweinsteinger chạy cắt mặt qua khỏi trung vệ Ferreira và đẩy bóng vào lưới Ricardo: 1-0 cho tuyển Đức.

Bastian Schweinsteiger (7) đưa bóng vào lưới Ricardo.‎

Bastian Schweinsteiger (7) đưa bóng vào lưới Ricardo.‎

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu, BĐN bị “dập” thêm bàn thứ hai từ tình huống cố định ở phut 26. Schweinsteinger đá phạt từ 35m, bóng rót thẳng vào giữa và Miroslav Klose bật cao dùng đầu gạt bóng căng vào lưới: 2-0 cho tuyển Đức.

Một sự khởi đầu tuyệt vời còn hơn cả trong mơ. Người Đức đã chuẩn bị quá tốt cho trận quyết đấu này, trong khi BĐN có phần xem nhẹ đối thủ khi thấy họ chơi mờ nhạt trước Croatia (thua 1-2) và chật vật trước chủ nhà Áo (thắng 1-0).

Sau 2 bàn thua quá nhanh, Raul Mereiles được tung vào sân thay Moutinho ở phút 31, chơi không thành công nơi cánh phải. Người Bồ Đào Nha không dễ bị khuất phục. Phút 40, BĐN tràn lên tấn công quyết liệt và sự xông xáo của Mereiles bên cánh phải. Bóng chuyền đến chân Ronaldo, thoát qua khỏi Friedrich sút bật người thủ môn Jens Lehmann dội ra và Nuno Gomes xuất hiện đúng lúc sút bóng vào lưới: 1-2 cho BĐN.

Vào đầu hiệp hai, hai đội vẫn giữ nguyên đội hình rời sân sau hiệp một. Trời bắt đầu đổ mưa to, tốc độ trận đấu có phần giảm sút, mà phần lớn là do tuyển Đức chủ động điều chỉnh có lợi cho mình.

Sự nôn nóng muốn nhanh chóng đưa bóng vào cuộc, muốn tăng tốc độ tấn công buộc BĐN phải đẩy cao đội hình, rất dễ rơi vào đòn phản công của Đức. Song, đội bị dẫn trước không còn sự lựa chọn nào khác. Và họ đã trả giá ở phút 61 ...

Sau pha phạm lỗi của Pepe với Klose, tuyển Đức được hưởng quả đá phạt chếch nơi biên trái. Schweinsteinger thực hiện cú đá phạt có đường cong khó chịu đối với hàng phòng ngự, nhưng lại quá quen thuộc với đồng đội Michael Ballack tràn xuống dứt điểm bằng đầu, tung lưới thủ môn Ricardo lần thứ ba.

Michael Ballack (áo trắng), đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Đức.

Michael Ballack (áo trắng), đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Đức.

Bên ngoài sân, HLV trưởng Scolari dặn dò lần cuối tiền vệ trẻ Nani, trước khi tung anh vào sân ở phút 67, thay đội trưởng Nuno Gomes. Và như vậy, Ronaldo sẽ đôn lên chơi hẳn ở vị trí trung phong.

Phút 75, Tim Borowski vào thay tiền vệ phòng ngự Hitzlsperger, nhằm củng cố tuyến giữa, trong khi ông Scolari rút tiền vệ phòng ngự Petit khỏi sân và thay bằng tiền đạo Postiga. Những sự thay đổi mang tính chiến thuật. Nhưng ai sẽ thành công? Khi lợi thế đang nghiêng về tuyển Đức.

Và trong thời khắc khó khăn nhất, BĐN chợt bùng lên. Phút 87, Nani khuấy động bên cánh trái, rồi tạt bổng vào trung lộ cho Postiga đánh đầu tung lưới Jens Lehmann: 2-3 cho BĐN.

Lập tức, người Đức gia cố hàng thủ khi rút tiền đạo Klose ra sân và thay bằng hậu vệ cánh Jansen ở phút 89.

Chiến thắng 3-2 của tuyển Đức hoàn toàn xứng đáng, giúp họ đoạt vé bán kết đầu tiên, gặp đội thắng trong trận tứ kết 2, giữa Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng 21-6.
 

PHAN CÔNG

Tin cùng chuyên mục