Tự hào bay trên vùng trời bình yên

Sáng 30-4 lịch sử, tôi siết chặt dây an toàn khi chiếc trực thăng Mi-171, mang số hiệu 04 bắt đầu cất cánh từ sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Trong ngày hội non sông, chúng tôi - những phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng vinh dự, tự hào được cùng những người lính Không quân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời TPHCM.

Tự hào thành phố tôi yêu

Khoảnh khắc trực thăng nâng độ cao và tiến về trung tâm, TPHCM rực rỡ sắc cờ mở ra trước mắt. Dù đã có dịp được ngồi trên đội hình trực thăng bay về TPHCM vài lần trước đó, đã từng ngắm nhìn những ngôi nhà, dòng sông… từ độ cao này, nhưng trái tim tôi vẫn tràn đầy cảm xúc. Hôm nay, tất cả hiện ra dưới một màu áo cờ đỏ sao vàng phủ kín những con đường trung tâm thành phố, công viên Bến Bạch Đằng, cầu Ba Son… Dòng người ấy đông đến mức, tưởng chừng như thành phố không còn một khoảng trống.

Là một người trẻ ở tuổi 25 - vừa tròn một nửa chặng đường 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật vinh dự khi được góp mặt trên chuyến bay đặc biệt này. Dù không trải qua khói lửa chiến tranh, nhưng chúng tôi biết rằng, hòa bình này, tự do này, và sự náo nức bên dưới kia… đều là thành quả được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi xuân của bao thế hệ đi trước.

z6556788662474_fe3aa4a12198a82df1851e23f93c0ae8.jpg
Trực thăng mang cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời TPHCM qua ống kính phóng viên. Ảnh: THANH CHIÊU
z6556788693067_ea32db9493e2e16552e5b4a89c3998b6.jpg
Trực thăng mang cờ Đảng tung bay giữa bầu trời TPHCM. Ảnh: THANH CHIÊU

Ngồi trên trực thăng ngắm nhìn TPHCM xinh đẹp trong ngày đại lễ, chúng tôi nhận ra rằng, mình không chỉ đang nhìn ngắm Tổ quốc từ một độ cao đặc biệt - mà còn cảm nhận được nhịp đập của cả một dân tộc qua từng ánh mắt, từng cái vẫy tay, từng lá cờ đang tung bay trong nắng. Một cảm xúc thiêng liêng, sâu lắng, tự hào mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được.

z6556788671810_6f9b314764e70a0f645db2c34421a00a.jpg
Dòng người trong ngày đại lễ nhìn từ trên cao. Ảnh: THANH CHIÊU
z6556788671453_824d6d426354754b6267692ede307ea9.jpg
Dòng người trong ngày đại lễ nhìn từ trên cao. Ảnh: THANH CHIÊU

Và tôi cùng đồng nghiệp nói với nhau rằng, sẽ tác nghiệp bằng cả trái tim, bằng niềm tự hào và sự trân trọng nhất… để mang hình ảnh đẹp của Tổ quốc trong ngày hội lớn đến với mọi người dân, để ai cũng cảm nhận được nhịp đập thiêng liêng của non sông từ chính những gì chúng tôi thấy, chúng tôi nghe và cảm nhận.

z6556836099177_10f551f792b6be90b548fd652c0fa0b3.jpg
Ảnh: THANH CHIÊU

Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc

Sau hơn 1 giờ bay, khi cánh quạt trực thăng dừng hẳn và những bước chân đầu tiên của phi công chạm xuống đường băng, một khoảnh khắc thật đặc biệt khiến những người có mặt tại sân bay lặng đi vì xúc động: Một người phụ nữ mặc áo dài truyền thống, tay ôm bó hoa rực rỡ, chạy về phía trực thăng Mi-171 mang số hiệu 02.

vc_2.JPG
Vợ chồng Đại tá Đỗ Viết Hưng hạnh phúc gặp nhau. Ảnh: THANH CHIÊU

Đó là chị Hà Thị Nga, vợ của Đại tá Đỗ Viết Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, người vừa rời khỏi buồng lái trực thăng Mi-171 sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng đại lễ.

z6556746986804_5006c3face5494b67766e4c263469861.jpg
Đại tá Đỗ Viết Hưng (thứ 3 từ trái qua) và vợ chụp hình cùng đồng đội sau khi hoàn thành chuyến bay. Ảnh: THU HOÀI

Sau hơn hai tháng xa cách, chị Nga đã bí mật bay từ Hà Nội vào TPHCM trong rạng sáng 30-4, chỉ để có mặt đúng khoảnh khắc anh hoàn thành chuyến bay quan trọng này. Giữa sân bay, họ trao nhau một cái ôm rất chặt…

Cả hai vợ chồng Đại tá Đỗ Viết Hưng đều sinh năm 1975 - năm đất nước trọn niềm vui thống nhất. Anh xúc động chia sẻ: “Đúng 50 năm trước, đất nước mình thống nhất, và cũng là năm mà cả hai vợ chồng tôi cất tiếng khóc chào đời. Được bay trên bầu trời TPHCM đúng ngày 30-4 là niềm vinh dự không gì so sánh được”.

Đại tá Đỗ Viết Hưng chia sẻ, khi thực hiện nhiệm vụ, phi công cần sự tập trung cao độ để giữ cự ly giãn cách và thời gian bay, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí nô nức của người dân ở dưới. “Chính hình ảnh người dân vẫy cờ, cổ vũ đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ giữa bầu trời. Rất cảm ơn tình cảm của người dân cả nước, đặc biệt là người dân TPHCM đã dành cho lực lượng không quân nhân dân Việt Nam khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tại đây. Sau đợt công tác này, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ lớn tiếp theo, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước”, Đại tá Đỗ Viết Hưng cho biết.

z6556746526264_8f26b4d85f0e6e10ef9026e8d814435d.jpg
Phi đội chụp hình lưu niệm chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: THU HOÀI

Xúc động nhìn thủ trưởng bắt tay động viên tổ bay hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, chị Nga chia sẻ, chị muốn tạo bất ngờ cho người chồng thân yêu đúng vào ngày anh hoàn thành nhiệm vụ lớn lao của mình.

“Ngày anh vào đây thực hiện nhiệm vụ, vợ chồng chúng tôi động viên nhau đây là niềm vinh dự rất lớn. Anh không biết tôi sẽ vào TPHCM dịp này, tôi chỉ nhắn cho anh lúc 4 giờ sáng khi đã đáp sân bay. 50 năm là ngày vui của đất nước và cũng là 50 năm hai vợ chồng được xuất hiện trên đời. Nếu như mình không có mặt ở đây thì quả thật là bỏ lỡ một cơ hội không bao giờ lặp lại”, chị Nga chia sẻ.

z6556748787209_17096b4e4b05426ff4243bb1b539edcb.jpg
Thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, thủ trưởng Sư đoàn 370 chúc mừng các phi đội. Ảnh: THU HOÀI

“Một cựu chiến binh đã từng nói “Tự do, hòa bình không phải dễ, có được bây giờ nhất định phải giữ”, cho nên tôi vô cùng tự hào với truyền thống của cha anh, tự hào vì chồng mình cũng đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ bầu trời Tổ quốc trong thời bình”, chị Nga xúc động chia sẻ.

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải, cũng là nửa thế kỷ gắn bó cuộc đời của hai con người. Sự trùng hợp ấy như một minh chứng cho mối gắn bó sâu sắc giữa hạnh phúc riêng và niềm vui chung của đất nước…

Tin cùng chuyên mục