Đoàn làm phim Chiếc kén (Chrysalis) vừa có buổi gặp gỡ báo chí tại TPHCM vào chiều 17-4.
Đây là dự án đánh dấu sự trở lại với màn ảnh của diễn viên Trương Ngọc Ánh sau thời gian vắng bóng, tập trung cho công việc kinh doanh cũng như tổ chức các cuộc thi nhan sắc.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Trương Ngọc Ánh cho biết chị vào vai mẹ của nhân vật chính. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhân vật này đã bỏ rơi con nhưng khi quay trở lại, chồng cũ đã có gia đình mới.
Chị cho biết, nhân vật lần này của mình rất đáng ghét nhưng cũng có khía cạnh đáng thương nếu khán giả hiểu và cảm thông.
Trong phim, tuyến nhân vật của Trương Ngọc Ánh chỉ là tuyến phụ. Tuy nhiên, chị tâm niệm khi nhận bất cứ vai diễn nào, bản thân đều trân trọng và cống hiến hết mình.

Nói về bạn diễn Samuel An - người đảm nhận vai chồng, chị cho biết, trong phim chỉ có cảnh mình đứng từ xa để quan sát. Tuy nhiên, trên phim trường chị ấn tượng với sự chín chắn, chững chạc của nam diễn viên sinh năm 1994.
Trương Ngọc Ánh đặc biệt đánh giá cao tinh thần làm việc của Samuel An khi luôn thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ cho vai diễn. Anh thậm chí còn chấp nhận giảm cân và làm bản thân mình già đi để có hình ảnh phù hợp với nhân vật.
Ngoài vai trò diễn viên, Trương Ngọc Ánh còn là đối tác sản xuất của bộ phim tại Việt Nam.