
Ngày hội “Giấc Mơ Lọ Lem” thu hút hơn 1.000 người tham gia, trong đó có 100 trẻ hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha, mẹ, khuyết tật, trẻ sống tại các mái ấm, nhà mở.
Tại ngày hội, 100 trẻ hoàn cảnh đặc biệt được trải nghiệm hóa thân thành công chúa, hoàng tử; chơi bắn cung, vẽ tranh, gắp thú cùng các hoạt động nâng cao thể chất, trí tuệ; tham gia buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề: “Kiên định trước sự ép buộc của người khác” và “Kỹ năng tự nhận thức bản thân” với nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.
Đặc biệt, 100 trẻ hoàn cảnh đặc biệt đã được sải bước trên sàn sân khấu cùng Hoa hậu H'Hen Niê - Đại sứ dự án “Giấc mơ Lọ Lem”. Điều này giúp khơi dậy niềm tin vào chính mình của trẻ, giúp trẻ nhận ra ước mơ không có giới hạn, bất kể xuất phát điểm ở đâu.


Sau khi được trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội, em Trần Song Thùy Linh, học sinh lớp 5, ngụ quận Tân Bình cho biết rất hạnh phúc và cảm thấy tự tin hơn. Ba mẹ là người khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thùy Linh ít có cơ hội được tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng. Trong tờ giấy được phát để ghi điểm mạnh, điểm yếu và ước mơ, Thùy Linh ghi: Điểm mạnh là dọn dẹp nhà cửa, học giỏi toán, giỏi võ; điểm yếu là hay ngại ngùng trước đám đông và ước mơ trở thành giáo viên dạy toán.

“Con chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được trình diễn trên sân khấu cùng với cô Hoa hậu H'Hen Niê nổi tiếng, nhưng hôm nay con đã được. Như cô H'Hen Niê chia sẻ, lúc nhỏ, gia đình cô cũng rất khó khăn, nhưng nhờ được động viên và dám ước mơ nên cô mới được như ngày hôm nay. Nghe cô động viên, con thấy mình có thêm động lực để viết tiếp ước mơ của mình”, Thùy Linh bày tỏ.

Ngày hội “Giấc mơ Lọ Lem” tại TPHCM là buổi khởi đầu trong chuỗi 6 ngày hội sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Nhằm mang đến những hoạt động thiết thực, khơi dậy sự tự tin và nhận thức về giá trị thẩm mỹ bên trong lẫn bên ngoài cho các bé gái, đặc biệt là trẻ em gái yếu thế, giúp các em vững tin vào giá trị bản thân và theo đuổi ước mơ.