Trao quà của bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng giúp đỡ 2 bệnh nhi trong trận lũ quét ở Làng Nủ

Chiều 26-9, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai để trao quà của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, giúp đỡ 2 bệnh nhi là nạn nhân bị thương nặng trong trận lũ quét khủng khiếp tại thôn Làng Nủ (ở xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai).

Theo đó, sau nhận được thông tin trên báo chí về việc 2 bệnh viện trên đang điều trị cho 2 cháu bé là: Hoàng Gia B. (nam, 7 tuổi) và Mông Hoàng Thảo Ng. (nữ, 11 tuổi), bạn đọc Lại Ngọc Minh Thư Yuna (ở Hamburg, Đức) đã quyết định ủng hộ 2.000 Euro giúp đỡ 2 cháu bé trên (mỗi trường hợp 1.000 Euro) và nhờ đại diện Báo SGGP trao cho người thân của 2 bệnh nhi này.

baby.jpeg
Đại diện Báo SGGP trao hỗ trợ của bạn đọc đến người thân bệnh nhi Hoàng Gia B. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trước sự ủng hộ rất ý nghĩa, quý báu của bạn đọc, chiều 26-9, đại diện Báo SGGP đã tới Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh của Bệnh viện Việt Đức để trao số tiền hỗ trợ trên cho chị Hoàng Thị Kim Cúc là người thân đang chăm sóc cháu Hoàng Gia B.

Trước đó, trong trận lũ quét xảy ra vào sáng 10-9, cháu B. bị đa chấn thương rất nặng, còn bố mẹ cháu đều tử vong. Sau khi được người dân tìm thấy, cháu B. đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương gan, chấn thương bụng, chấn thương thận và tuyến thượng thận, gãy xương đùi, vết thương đầu và mặt… trong đó vết thương hở tại sọ não được chẩn đoán là nặng nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và tiến hành phẫu thuật. Sau 5 tiếng, ca phẫu thuật thành công. Đến nay, sau hơn 2 tuần được các y, bác sĩ tập trung điều trị, chăm sóc tận tình, sức khỏe của bệnh nhi B. đã dần ổn định, cháu bé đã tỉnh táo, có thể trò chuyện bình thường với mọi người.

Chiều cùng ngày, đại diện Báo SGGP cũng tới Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai để trao số tiền bạn đọc của báo ủng hộ đến chị Hoàng Thị Dịp là mẹ của bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng.

Thời điểm xảy trận lũ quét, bố mẹ cháu Ng. đi làm xa, bé gái này ở nhà ông bà ngoại là Hoàng Ngọc Vinh ở thôn Làng Nủ. Trận lũ quét này đã làm 4/5 người trong nhà ông Vinh thiệt mạng, người còn lại là cháu Ng. được người dân phát hiện sau khi lũ quét qua khoảng 2 tiếng.

20240926_154900 (1).jpg
Đại diện Báo SGGP trao hỗ trợ của bạn đọc cho chị Hoàng Thị Dịp là mẹ bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
20240926_154831 (1).jpg
Đại diện Báo SGGP trò chuyện với người thân bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Thời điểm người dân tìm được, cháu Ng. đã bị chìm trong bùn đất, bất tỉnh nên khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhi Ng. đã phải đặt nội khí quản và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai vì quá nặng. Bệnh nhi Ng. nhập viện trong tình trạng viêm phổi do đuối nước, hít phải nhiều bùn đất, đa chấn thương…

Trong suốt thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi Ng. luôn được các y, bác sĩ chăm sóc rất tích cực, chu đáo với nhiều cuộc hội chẩn toàn viện và hội chẩn với chuyên gia Nhật Bản để tìm phương án điều trị tốt nhất.

111.jpg
Bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng. đang được các Thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai tập trung điều trị, chăm sóc tích cực

Đến nay, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi Ng. đã có một số cải thiện nhưng vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, phối hợp nhiều kháng sinh, dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Hơn nữa do hít phải bùn đất và ngâm nước thời gian dài nên đường hô hấp của cháu Ng. tổn thương rất nặng, bệnh viện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để điều trị cho bệnh nhi Ng. sớm bình phục.

Tin cùng chuyên mục