Trao nhà cho người nghèo, chiến sĩ biên phòng gặp khó ở Bình Định

Sáng 28-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã phối hợp với các đối tác, địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Nhà đại đoàn kết” cho hộ bà Lê Thị Mười (56 tuổi, ở thôn An Nhuệ, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Bà Mười có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thân mang nhiều bệnh tật, lại sống 1 mình không có người thân nương tựa. Nhiều năm qua, một mình bà sống dưới mái nhà xuống cấp nặng, gia cảnh nghèo khó nên không có điều kiện để xây dựng nhà ở.

ANH 1 (1).JPG
Lễ trao Nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Mười. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Trước hoàn cảnh của bà Mười, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã vận động các nguồn tài trợ để xây dựng cho bà Mười ngôi nhà cấp 4 có diện tích 65m2, khởi công xây dựng đầu tháng 4 năm 2024. Kinh phí xây dựng ngôi nhà do Ngân hàng TMCP Quân đội tài trợ, lực lượng biên phòng xã Cát Khánh đã chung tay bỏ ra ngày công xây dựng ngôi nhà.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cũng đã bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thượng úy Bùi Văn Hiền (29 tuổi, Đồn Biên phòng Mỹ An, tỉnh Bình Định). Thượng úy Hiền đang thuộc diện gia đình khó khăn về nhà ở.

ANH 2.JPG
Trao nhà cho Thượng úy Bùi Văn Hiền. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Ngôi nhà cấp 4 diện tích 70m2, được xây dựng tại thôn Hội Thuận (xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ 80 triệu đồng. Quá trình xây dựng, Đồn Biên phòng Mỹ An đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ để cho gia đình Thượng úy Hiền.

Tin cùng chuyên mục