Chị Thảo là nhân vật trong bài "Xót xa mẹ đơn thân mắc trọng bệnh" đăng trên Báo SGGP số ra ngày 7-4.

Theo các bác sĩ, do còn sót một phần khối u ở phổi sau ca phẫu thuật nên Bệnh viện Trung ương Huế quyết định xạ trị để kéo dài sự sống cho chị Nguyễn Thị Thảo. Không chỉ mắc bệnh ung thư phổi, chị Thảo còn bị u tuyến giáp và u tuyến ức, gan nhiễm mỡ nên phải điều trị kéo dài, rất tốn kém.
Trong khi, chị Thảo là mẹ đơn thân của nuôi 2 con thơ (một đang học lớp 1, một lớp 6); cha chị Thảo mới qua đời, còn mẹ chị Thảo không có công việc ổn định, thường xuyên đau yếu. Khó nhất là khoản tiền hơn 200 triệu đồng vay ngân hàng để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản từ tháng 6-2024, hiện đã quá hẹn trả lãi suất mấy tháng nay mà chị Thảo không biết xoay xở ra sao.

Xót thương trước hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Thảo, thầy giáo Nguyễn Văn Huynh ở thôn Hội Điền đứng ra kêu gọi và được mọi người chung tay hỗ trợ mẹ con chị Thảo số tiền 33.100.000 đồng.
Dịp này, phóng viên Báo SGGP thường trú tại TP Huế cũng phối hợp với Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm và trao 26 triệu đồng mà bạn đọc giúp chị Trần Thị Linh (sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) chữa bệnh.
Chị Linh là nhân vật trong bài "Vợ hôn mê sâu, chồng xin cơm từng bữa" đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP số ra ngày 8-3. Cùng vợ tiếp nhận tiền hỗ trợ của Báo SGGP, anh Nguyễn Đình Cảm (chồng chị Linh) cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã kịp thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn bệnh tật. Đồng thời cho biết, chị Linh hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi được bác sĩ Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị ổn định tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, do chị Linh bị hở van tim nên các bác sĩ đang tiến hành thực hiện các xét nghiệm để hội chẩn để sớm mổ tim cho chị Linh.

Thay mặt các bệnh nhân, đại diện Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Trung ương Huế cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc. Qua đó, giúp các bệnh nhân có thêm động lực vượt qua khó khăn ngặt nghèo, an tâm điều trị để sớm lành bệnh, sớm trở về với con cái và người thân.