Trao công cụ sản xuất cho nông dân

Ngày 27-11, tại huyện Cần Giờ, Hội Nông dân TPHCM đã trao tặng 184 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế như ghe, máy móc, xe bán thức ăn… cho hội viên là nông dân nghèo, cận nghèo tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, hội đã trao 123 bộ công cụ sản xuất cho nông dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, 19 bộ công cụ cho huyện Bình Chánh, 29 bộ công cụ cho huyện Củ Chi và các quận khác. Tổng số tiền trao tặng hơn 2,8 tỷ đồng được trích từ chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020”. 

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lớp học xóa mù chữ nơi biên cương

Lớp học xóa mù chữ nơi biên cương

Học viên đều lớn tuổi nên thầy cô không chỉ đứng lớp dạy đọc, viết, tính toán, truyền đạt kỹ năng sống, mà còn phải hiểu tâm lý từng người, không để học viên xấu hổ rồi nghỉ học. Đó là một quá trình gian nan, cần nhiều nhẫn nại ở những lớp xóa mù chữ tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Quang cảnh lễ khai mạc

Cần Thơ: Hơn 2.000 người đi bộ ủng hộ bệnh nhân nghèo

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 22-2, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức chương trình "Đi bộ hướng về bệnh nhân nghèo” năm 2025. Sự kiện diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thu hút hơn 2.000 người tham gia.

Rao bán nhà để chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối

Rao bán nhà để chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối

Anh Nguyễn Văn Duẩn (sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) là nhân viên bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai). Anh là lao động chính trong gia đình.

Bà Võ Thị Quý đang chăm sóc con dâu bị bại liệt

Vợ bại liệt, chồng bị tai nạn, gia đình lâm cảnh khốn cùng

Chiều muộn, không khí tĩnh lặng bao trùm căn nhà gỗ nhỏ của chị Hồ Thị Thương (33 tuổi) tại thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Bước vào nhà, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên chiếc giường cũ kỹ, thân hình gầy guộc do bệnh bại liệt. Thỉnh thoảng, chị Thương lại lên cơn co giật, khiến bà Võ Thị Quý (67 tuổi, mẹ chồng chị Thương) luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc.

Cô giáo mắc bệnh u não nặng

Cô giáo mắc bệnh u não nặng

Cô Đinh Thị Chắc (ảnh, sinh năm 1991, xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) là giáo viên tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Cô Chắc tham gia công tác giảng dạy tại trường từ năm 2014, được đánh giá là giáo viên giỏi, yêu nghề, yêu trẻ, luôn tận tình dạy dỗ, dành cho học sinh những điều tốt đẹp nhất.

Chồng nằm liệt giường, các con không nơi nương tựa

Chồng nằm liệt giường, các con không nơi nương tựa

Gia đình chị Lê Thị Mai (sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện hộ cận nghèo. Anh Nguyễn Trọng Thao (chồng chị) là lao động chính với công việc phụ hồ, còn chị Mai ai thuê gì làm nấy, đến mùa thì đi cắt cỏ bán cho những hộ nuôi bò tập trung.

Lâm cảnh khó khăn sau tai nạn

Lâm cảnh khó khăn sau tai nạn

Em Ksor Hiếu (sinh năm 1996, trú tại thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) có hoàn cảnh rất đáng thương. Nhiều năm trước, để có tiền phụ giúp gia đình, Hiếu đi Đồng Nai làm thuê. 

Chương trình giúp bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng có thêm niềm tin, động lực để vượt qua bệnh tật và mang tết đến với bệnh nhân xa nhà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tết ở nơi hồi sinh sự sống

Tết là dịp mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để cùng đón năm mới. Thế nhưng, vì hoàn cảnh riêng, nhiều người không thể đoàn viên, trong đó, có không ít bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị. Những y, bác sĩ cũng gác lại niềm vui riêng vì công việc cứu người.

Dấn thân vì cộng đồng: Mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống muôn màu

Dấn thân vì cộng đồng: Mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống muôn màu

Với những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), công tác xã hội là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều năm qua, được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc, Báo SGGP đã tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện có ý nghĩa nhân văn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Masan lan tỏa yêu thương: Mang mùa xuân trọn vẹn đến mọi miền Tổ quốc

Masan lan tỏa yêu thương: Mang mùa xuân trọn vẹn đến mọi miền Tổ quốc

Trong sắc xuân ấm áp của những ngày đầu năm 2025, Masan Group cùng các công ty thành viên đã không ngừng nỗ lực mang tết trọn vẹn đến với những mảnh đời khó khăn trên khắp cả nước. Từng món quà, từng lời chúc chân thành là sự sẻ chia yêu thương, là cầu nối mang niềm vui và hy vọng đến mọi miền, từ đất liền đến biển đảo xa xôi.

AstraZeneca và Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng mang Tết yêu thương đến bệnh nhân ung thư

AstraZeneca và Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng mang Tết yêu thương đến bệnh nhân ung thư

AstraZeneca Việt Nam vừa đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng (BFF) tổ chức chương trình “Tết Ất Tỵ 2025” dành tặng các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hướng tới lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực sống cho những bệnh nhân đang từng ngày nỗ lực chiến đấu với bệnh tật.