Trao 22,5 triệu đồng đến người cha mắc bạo bệnh nuôi 3 con nhỏ

Đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên đã thăm và trao số tiền hỗ trợ của bạn đọc đến gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1988, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Anh Hùng là nhân vật trong bài viết “Cha mắc bạo bệnh, 3 con nhỏ nguy cơ bỏ học” (đăng trên Báo SGGP ngày 27-9).

Năm 2020, vợ anh Hùng bỏ đi biệt tích, để lại 3 con thơ dại cho anh chăm lo. Đầu năm 2024, anh Hùng bị thoái hóa cột sống thắt lưng; vỡ chỏm xương đùi trái; thoái hóa chỏm xương đùi phải; hẹp khe khớp háng phải; thiếu máu cơ tim, gan xơ hóa… Các bác sĩ chỉ định anh phải phẫu thuật thay 2 khớp háng thì mới có thể đi đứng, vận động được. Vì không có tiền phẫu thuật, anh Hùng phải nằm một chỗ, con trai lớn của anh (15 tuổi) nghỉ học, đi làm thuê để nuôi cha và 2 em nhỏ. Sau khi Báo SGGP đăng bài viết, nhiều bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ số tiền 22,5 triệu đồng để giúp gia đình anh Hùng vượt qua cơn ngặt nghèo.

Tại buổi trao tiền, anh Hùng bày tỏ xúc động, cảm ơn Báo SGGP và cho biết sẽ sử dụng số tiền trên để điều trị bệnh, chăm lo cho các con đến trường. Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quảng Phú, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo SGGP đã quan tâm kịp thời, hỗ trợ anh Hùng có chi phí phẫu thuật, điều trị bệnh. Ông Tâm mong rằng, trong thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đối với các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục