Ngày 28-1, nguồn tin từ Công an quận 8 TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng Huỳnh Tuấn Anh, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Minh Toàn (cùng ngụ P6, Q8) đã cầm đầu nhóm thanh thiếu niên 13 tên (10 tên khác được tại ngoại) tổ chức hành hung và cướp tài sản.
Chiều 25-1, cả bọn 13 tên ngồi tại trước quán cà phê vỉa hè 1650 Phạm Thế Hiển, khi thấy Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Thanh Tâm đi xe Future Neo ngang qua, cho rằng người điều khiển xe đã nẹt pô khiêu khích, bọn chúng đã cầm ghế ném thẳng vào xe máy làm cho Trung và Tâm ngã ra đường. Khi Trung và Tâm bỏ chạy, bọn chúng còn đuổi theo giật 2 chiếc ĐTDĐ, ví tiền và trấn lột một nhẫn vàng (1,8 chỉ vàng) của Tâm.
Đ. Loan
- Chết trong chòi “cà phê”
Tối 27-1, nhân viên quán cà phê vườn do bà Trương Thị Ngọc Lâm (52 tuổi, ngụ phường 6, thị xã Tân An, tỉnh Long An) phát hiện khách vào uống cà phê tên Nguyễn Trung Âu (50 tuổi, ngụ xã An Lục Long, H. Châu Thành, Long An) hành nghề chạy Honda ôm nằm chết trên băng ghế trong chòi “cà phê” trong tình trạng quần áo chưa kéo lên hết.
Mọi người phát hiện trên bàn còn để 2 nón bảo hiểm, 1 ly nước cam, 1 chiếc xe môtô số 62H8-4764 và dưới bàn có 2… bao cao su vừa mới sử dụng. Tiếp viên của quán cho biết, khi vào đây ông Âu chở theo 1 phụ nữ nhỏ hơn vài tuổi, hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì người phụ nữ này ra đi. Theo nhận định, lúc phát hiện ông Âu chết, chị ta đã bỏ trốn.
Th. Diệu