Tội cho cái cống

- Nhìn thấy quán xá người ta hay tiện tay đổ thức ăn thừa với nước rửa chén xuống miệng cống, trong bụng cũng hơi… lấn cấn, ông ạ.

- Quán xá ngoài đường, cảnh này quá quen mắt mà.

- Biết là quen mắt, nhưng càng nghĩ càng thấy tội cho... cái cống. Ngày nào nó cũng phải “nuốt” đủ thứ, rồi bốc mùi hôi thối, rồi ruồi, muỗi, chuột, gián...

- Nhưng nghe nói có quy định rằng quán ăn phải xử lý nước thải trước khi xả xuống cống mà.

- Quy định thì có, nhưng cũng tùy người, tùy lúc. Giá mà ai cũng ý thức một chút, chắc mấy cái cống đỡ khổ.

- He he, việc này có khó lắm đâu, mà cứ như hái sao trên trời vậy?!

Tin cùng chuyên mục