
Đạo diễn giơ chiếc điện thoại Apple cho coi 1 đoạn trong bộ phim mà anh đang quay. Đó là cảnh làm tình của cặp diễn viên chính trong phim. Cảnh phim “hot” đủ để nếu lộ ra ngoài, cặp diễn viên “hết đường chối cãi”! Đạo diễn cho biết, khi quay cảnh này, tất cả đoàn phim phải ra ngoài và máy quay được đặt trong phòng cùng 2 diễn viên. Toàn bộ cảnh phim sẽ được bảo mật, ngoại trừ… điện thoại của đạo diễn. Sau khi cho xem thử, trước con mắt của chúng tôi, đạo diễn bấm delete đoạn phim…
Từ quăng ảnh sex, cảnh “nóng” lên mạng...
Câu chuyện xảy ra đã lâu, song mỗi khi có việc liên quan là người ta lại nhắc đến. Đó là chuyện cựu hoa hậu Hà Kiều Anh và diễn viên Mỹ Uyên bị tung ảnh nude lên mạng, cảnh trong bộ phim “Lục Vân Tiên”. Nhưng ai là người phát tán những bức ảnh này, trong khi chỉ đạo diễn là người có chúng? Đạo diễn cho biết, đã nộp những bức ảnh cho Ban giám đốc hãng phim để giữ làm tư liệu… cho nên cuối cùng mọi việc cũng “chìm xuồng”.

Hình Nguyên Vũ tự tử trong phim bị truyền đi trên mạng.
Một loạt những bộ phim Việt Nam sau đó như “Sống trong sợ hãi”, “Lưới trời”, “Đẻ mướn”, “Chuông reo là bắn”, “Trung úy”… đều có cảnh “nóng”. Muốn có những hình ảnh này chỉ cần vô mạng tìm là có, hoặc nếu cố ý chỉ cần cắt cảnh từ phim.
Sau bộ phim “Chuông reo là bắn”, người mẫu Thân Thúy Hà tâm sự, ngay ngày mùng một tết năm đó, cô nhận được tin nhắn từ khán giả rằng cô đóng dở ẹt chỉ toàn phô diễn thân thể. Còn diễn viên Minh Thư thì: “Tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu cho, chỉ là những cảnh trên phim thôi! Đó là công việc của chúng tôi và bản thân chúng tôi đã phải hy sinh cho vai diễn của mình…”. Đây thực sự là nỗi buồn của những người chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật.
Nhưng dù sao sự việc cũng chỉ xoay quanh cảnh của một bộ phim và người coi chúng đều biết rõ. Muốn tạo tin đồn như thiệt là phải có những hình ảnh từ những bộ phim chưa chiếu. Gần đây trên mạng xuất hiện một số hình ảnh kèm theo lời bình rất nguy hiểm, gây hiểu lầm trong công chúng và tai tiếng đối với những đối tượng trong ảnh. Điều đáng nói là những bức ảnh này chỉ nhằm vào những người nổi tiếng, được đông đảo công chúng biết đến.
...Đến việc tung tin đồn
Trong thời gian đang tham gia cuộc thi hoa hậu quốc tế, một hoa hậu của Việt Nam đã bị tung lên mạng một số hình ảnh khá sốc. Đó là những hình ảnh cô và bạn trai trong một vũ trường. Cảnh hai người ôm nhau vui vẻ, cảnh cô tát người yêu vì tội dám nhìn người con gái khác, cảnh cô ôm người yêu như để xin lỗi (tất cả những tấm ảnh đều có lời chú thích rõ ràng như vậy).
Nếu một cô gái bình thường thì tất cả những hình ảnh này không có ý nghĩa gì, nhưng đây lại là một hoa hậu. Hoa hậu thì không nên như thế, bởi sẽ bị đánh giá về mặt đạo đức. Có hàng trăm lời comment cho những tấm ảnh này. Nào là cô không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu, nào là cô là dạng này, dạng kia, thậm chí có không ít lời lẽ xúc phạm nặng nề.
Duy nhất trong số những comment có một người nói: hình như đây là hình ảnh trong bộ phim mà cô này đóng. Nhưng xem ra lời comment này đã không hề được chú ý!
Gần đây nhất, ca sĩ, diễn viên, MC Nguyên Vũ bị tung tin tự tử. Kèm theo tin đồn là hình ảnh Nguyên Vũ nằm trong bệnh viện với cánh tay băng bó, máu thấm cả ra ngoài. Nếu chỉ là tin đồn thì là một nhẽ, đằng này lại kèm theo cả hình ảnh. Nhưng một lần nữa, đây lại là những hình ảnh trong một bộ phim đang quay của anh.
Trở lại hình ảnh cảnh “nóng” của hai diễn viên trong bộ phim mà chúng tôi đề cập ở trên. Đây là bộ phim dài hàng chục tập, lịch phát sóng phải cả năm nữa. Cô diễn viên nói trên là một người mẫu có tiếng. Cô và bạn diễn của mình sẽ ra sao khi những hình ảnh đó vô tình hay hữu ý lọt ra ngoài?
Để tạo sự giật gân, càng lúc những hành động tung tin càng trở nên tinh vi. Hy sinh vì nghệ thuật là điều đáng quý ở những nghệ sĩ, nhưng sự hy sinh đó nhiều khi bị lợi dụng một cách quá đáng. Đã có điều luật xử phạt những kẻ cố tình phát tán, bôi nhọ, xúc phạm người khác. Tuy nhiên, để có thể xử lý thích đáng những kẻ như vậy thật không dễ dàng gì. Trong khi đó, những người nổi tiếng càng khó bảo vệ mình khỏi những tin đồn độc ác…
Hạ Chinh