Tình cảm và nỗ lực cao nhất để Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trang trọng

Ngày 23-7, Hà Nội mưa nặng hạt suốt cả ngày nhưng tại làng Lại Đà, Nghĩa trang Mai Dịch và Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 phố Lê Thánh Tông) đã có rất đông người dân và lực lượng chức năng tham gia các phần việc. Tất cả đều nỗ lực cao nhất chuẩn bị cho Lễ tang và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được diễn ra trang trọng, đầm ấm và an toàn nhất.

Người dân làng Lại Đà đang nỗ lực chuẩn bị các công việc cần thiết cho tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
Người dân làng Lại Đà đang nỗ lực chuẩn bị các công việc cần thiết cho tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Làng Lại Đà (ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh) hôm nay khác hẳn vẻ vắng lặng của vài ngày trước. Con đường nhựa trải dài từ cổng làng chạy thẳng tới nhà văn hóa thôn thỉnh thoảng bị ùn lại, do liên tục có các đoàn xe chở lực lượng chức năng đi qua, để chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng 25-7.

Tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, một nhà bạt rất lớn che kín cả khoảng sân rộng chừng 1.000m2 đã hoàn thành. Lúc này, dù đang là buổi trưa nhưng bà con, người dân trong thôn và các lực lượng chức năng, gồm quân đội, công an, thanh niên xung phong vẫn tất bật chuẩn bị những công việc cần thiết, để Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại quê hương Lại Đà được trang trọng, đầm ấm và chu đáo nhất.

Trong hội trường nhà văn hóa, ban thờ Tổng Bí thư được đặt ở vị trí trang trọng nhất, để người dân đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ người lãnh đạo ưu tú.

z5661067966121_02ffff4469cfbe8b59dce3d6345678a3.jpg
Các lực lượng chức năng tập trung tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà để chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Cùng với Nhà văn hóa thôn Lại Đà - nơi sẽ diễn ra Lễ tang chính của Tổng Bí thư ở quê nhà thì tại di tích đình, làng Lại Đà, ban thờ Tổng Bí thư trang nghiêm với rất nhiều hoa tươi cũng đã được hoàn thành.

Tất bật chỉ đạo nhiều người thân với đôi mắt nặng trĩu, ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn Phú tại thôn Lại Đà, chia sẻ: "Những ngày qua, bà con trong thôn cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn vất vả, thời tiết bất lợi, cùng nhau nỗ lực hết mình để tới tối 23-7 là hoàn thành mọi việc, sẵn sàng cho Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà cùng với thời gian tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội)".

z5661067964874_eea3bbfb1e22e459038b30ebcc778dba.jpg
Khu vực đặt ban thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đình làng Lại Đà
z5661067998603_4d2ac334d2db9b9c84eb5f514f31713f.jpg
Cờ rủ đã được treo tại cổng làng Lại Đà. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Theo ông Việt, dự kiến trong 2 ngày 25 và 26-7, sẽ có rất đông người dân địa phương và bà con xa gần, cùng các đơn vị, đoàn thể tới viếng Tổng Bí thư tại Lại Đà, do đó, mọi công việc liên quan phải được chuẩn bị chu đáo nhất.

Theo kế hoạch của địa phương, trong thời gian diễn ra lễ tang, sẽ không cho ô tô đi vào đường làng. Người dân tới viếng có bãi xe bố trí ngay ngoài cổng làng, được lực lượng chức năng trông nom. Do đường từ ngoài làng vào tới nhà văn hóa thôn khá xa, khoảng 1km, nên chính quyền địa phương dự kiến bố trí xe điện hỗ trợ những người quan trọng, người già yếu di chuyển. Cùng với đó, bố trí nhiều điểm nghỉ chân, phục vụ trà nước cho người dân tới viếng Tổng Bí thư trên đoạn đường này.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Thế Chuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội xúc động: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người con ưu tú của quê hương, đất nước. Ông luôn dành những tình cảm rất gần gũi, ấm áp với nhân dân, nên biết tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức ở quê nhà, bà con và nhân dân địa phương đều mong muốn được đóng góp công sức để bày tỏ lòng thành kính với ông".

z5660099962979_de6dec02ce4feda1e139a41e25c2bee3.jpg
z5660067893047_c89e29cff56541e4c32a7ea109965e90.jpg
z5660066116945_dff9428c8a64d5cd3465d7588068e114.jpg
Tại Nghĩa trang Mai Dịch, các lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐỖ TRUNG - QUANG PHÚC

Rời ngôi làng cổ Lại Đà nằm bên dòng sông Đuống trong mưa nặng hạt, chúng tôi tới Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ an nghỉ.

Những công việc cuối cùng cho lễ an táng cơ bản đã hoàn tất. Các đoàn xe của lực lượng chức năng ra vào nghĩa trang liên tục để vận chuyển trang thiết bị phục vụ lễ an táng.

Nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được lực lượng chức năng che kín bằng bạt và theo quan sát, khu vực này nằm sau phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

z5660311196859_e0b355f81f1a69507e32bfb29c14f153.jpg
Khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 phố Trần Thánh Tông, Hà Nội) bắt đầu kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Ảnh: HOÀNG SƠN
z5660311197086_8689339c0fc7489daa8b50bed5484549.jpg
Nhiều tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia được giăng dây hạn chế phương tiện dừng, đỗ. Ảnh: HOÀNG SƠN

Trong khi đó, tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), rất nhiều lực lượng chức năng cũng đã tập trung lắp đặt các thiết bị và chuẩn bị các công việc cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ tang cấp quốc gia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều tuyến phố xung quanh khu vực nhà tang lễ, như Trần Thánh Tông, Nguyễn Cao, Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ… đều được giăng dây và cắm biển cấm dừng, đỗ xe. Người dân vẫn được phép lưu thông trên các tuyến phố, nhưng khu vực bên trong nhà tang lễ đã cấm người vào, ngoại trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục