Tìm thấy nữ sinh lớp 5 mất liên lạc với gia đình

Qua điều tra, công an đã tìm thấy nữ sinh lớp 5 mất liên lạc với gia đình ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TPHCM) gây xôn xao dư luận.

Ngày 2-6, Công an huyện Hóc Môn đã tìm thấy em Nguyễn Thị Hải Linh (sinh năm 2013), học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Tam Đông (xã Thới Tam Thôn) mất liên lạc với gia đình mà Báo SGGP đăng tải cách đây vài ngày.

Theo Công an huyện Hóc Môn, Linh được tìm thấy ở nhà người cha và là chồng cũ của bà N.T.T. (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Nghệ An). Công an cũng mời bà T., em Linh và người chồng cũ đến làm việc. Bà T. cho biết muốn đưa con gái về để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, bà T. trình báo về việc mất liên lạc với người con là Linh nhiều ngày. Bà cho biết, bà và Linh sinh sống ở phòng trọ ấp Đông 1 (xã Thới Tam Thôn). Bà T. làm trong Khu công nghiệp Tân Bình. Mỗi ngày sau giờ đi làm, bà đi bán vé số vào buổi tối và có đôi lúc bà dắt theo Linh.

Chiều 26-5, bà T. đi làm về, không thấy con gái trong phòng trọ nên hỏi thăm người dân xung quanh. Qua trích xuất camera, sau khi bà T. đi làm thì cháu Linh mượn điện thoại của một người trong dãy trọ để sử dụng một lúc rồi trả lại.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Linh lên xe máy của một người mặc áo của hãng xe ôm công nghệ và rời khỏi phòng trọ. Bà T. có hoàn cảnh khó khăn, sống đơn thân nuôi con. Hàng ngày, sau khi đi học về, Linh đến nhà một giáo viên ăn cơm. Đến tối, mẹ em đến đón về.

Tin cùng chuyên mục