Tiễn biệt vị tướng tài năng, đức độ, trung hiếu

“Cả cuộc đời của đồng chí luôn gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là vị Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội đủ các đức tính, nhân cách tốt đẹp “Nhân, Trí, Dũng, Trung, Liêm, Chính”, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính xúc động khi nhắc đến Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Lê Văn Dũng.

Dành trọn đời mình cho Tổ quốc, nhân dân

Sáng 14-1, tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), không khí trang nghiêm, xúc động bao trùm lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng người thân, bạn bè... đến tiễn đưa Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, người chiến sĩ kiên trung, người con ưu tú của quê hương, dân tộc.

O5b.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng. ẢNH: MẠNH THẮNG

Lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Dòng người đến viếng nối dài, mỗi bước chân là một nỗi niềm tiếc thương, kính trọng dành cho vị tướng đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc và nhân dân.

Đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dẫn đầu. Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn đã đến viếng tang và chia buồn cùng nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình.

Trong suốt cuộc đời cách mạng, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, người cán bộ lãnh đạo Quân đội mẫu mực, người cán bộ “Chính trị - Quân sự” vẹn toàn; tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thành kính thắp nén tâm hương và gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trong sổ tang, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nhà lãnh đạo cao cấp có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, vị tướng tài năng, đức độ, trung hiếu, vẹn toàn, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và làm theo”.

LỜI CẢM ƠN

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng; các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức, báo, đài trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Cha tôi - một người lính, người chồng, người cha mẫu mực

Giọng anh Nguyễn Văn Nhân, con trai Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng nghẹn lại khi đọc lời cảm tạ trước linh cữu người cha kính yêu: “Đây là mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được đối với gia đình, đặc biệt là mẹ tôi”. Trong nỗi đau tiễn biệt, gia đình Đại tướng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Quân đội; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Bệnh viện Quân y 175; đội ngũ giáo sư, bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng… những người đã tận tình chăm sóc ông trong suốt thời gian qua và những năm tháng cuối đời.

O5d.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chia buồn cùng gia quyến

Trong tiếng nhạc trầm buồn, người con trai của Đại tướng cúi đầu tiễn biệt cha trước giờ đưa ông trở về quê nhà. Giọng nói chậm rãi, anh gửi những lời sau cuối đến người cha đã khuất: “Thưa cha, sự ra đi của cha để lại một nỗi trống vắng, đau thương không gì bù đắp được. Những lời răn dạy, những giá trị mà cha để lại sẽ mãi là tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Con xin đại diện cho toàn thể gia đình hứa với cha sẽ luôn sống tốt, sống có trách nhiệm và có ích cho đất nước…”. Không khí trong nhà tang lễ càng trở nên trang nghiêm và lắng đọng, bởi lời hứa của con trai Đại tướng không chỉ là lời của một người con với cha mình, mà còn là sự tiếp nối của một lý tưởng sống, lý tưởng mà Đại tướng Lê Văn Dũng đã dành trọn đời để gìn giữ. Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng rời Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, trở về quê nhà Vĩnh Long. Chiều cùng ngày, tại xã Phú Túc, ông đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ, giữa tình yêu thương của bà con quê nhà.

Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng không còn nữa, nhưng hình ảnh, kỷ niệm về ông vẫn còn sống mãi trong ký ức gia đình, đồng đội và nhân dân.

Đại tướng Lê Văn Dũng về với đất mẹ

Chiều 14-1, tại nhà riêng số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Dự lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, gia quyến và đông đảo nhân dân.

O5c.jpg
Đồng đội, đồng chí, gia quyến và nhân dân tại lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng

Đồng chí Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25-12-1945, quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); nhập ngũ ngày 14-5-1963, vào Đảng ngày 23-9-1965. Sau thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí từ trần lúc 15 giờ 40 ngày 9-1-2026, tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi. Đồng chí có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc; được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Tại lễ an táng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các lực lượng, cơ quan, địa phương cùng bà con quê hương, thân hữu đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa đồng chí Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.

TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục