Thanh thiếu niên kiều bào 17 quốc gia tham gia trại hè “Tự hào dân tộc Việt Nam”

Ngày 27-7, trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TPHCM lần thứ 17 - năm 2024 tiếp tục với các hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại TPHCM.

7d7a1688ee4e4b10125f.jpg
Trại sinh tham quan Bảo tàng Biệt Động Sài Gòn - Gia Định, sáng 27-7

Trại hè lần thứ 17 do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức diễn ra từ ngày 26 đến 31-7, tại TPHCM và TP Đà Nẵng.

Trại hè có chủ đề “Tự hào dân tộc Việt Nam” với sự tham gia của 51 trại sinh, là thanh thiếu niên kiều bào đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 26 và 27-7, còn tại TP Đà Nẵng từ ngày 28 đến 31-7.

Tại TPHCM, các trại sinh mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Đồng thời, tham quan tìm hiểu về địa đạo Củ Chi và sau đó, các trại sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc.

0574b48527b782e9dba6.jpg
Trại sinh thăm người có công tại huyện Củ Chi

Tại trại hè lần này, trại sinh có 1 ngày tham gia hoạt động tình nguyện cùng với thanh thiếu niên TPHCM tại huyện Củ Chi, như các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 77 Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024). Các trại sinh đã thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Củ Chi.

Tại TP Đà Nẵng, các trại sinh sẽ có hoạt động thiện nguyện, thăm và giao lưu với trẻ em chất độc da cam, cơ nhỡ tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh.

Ngoài ra, các trại sinh có một ngày đi thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; thăm và giao lưu với sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng; tham quan chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà và lễ bế mạc trại hè sẽ có các hoạt động giao lưu cùng thanh niên TP Đà Nẵng…

eeea963f8b0d2e53771c.jpg
Trại sinh tham quan địa đạo Củ Chi

Trại hè là cơ hội để mỗi trại sinh trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau về những nơi mình đi qua, văn hóa, phong tục, tập quán người Việt đậm đà bản sắc dân tộc, về những hoạt động mình được tham gia trong suốt chặng đường 7 ngày 6 đêm đồng hành cùng bạn bè người Việt trên khắp thế giới...

Đó là lòng tự hào về truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào về sự hùng vĩ, tươi đẹp của quê hương, đất nước, hay sự hiền hòa, nồng hậu, chân tình của con người Việt Nam... Để từ đó, mỗi trại sinh thấy yêu hơn non sông, đất nước, con người Việt Nam và dù ở đâu làm gì, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn được trở về góp phần xây dựng đất nước.

Tin cùng chuyên mục