Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các cơ quan Đảng TPHCM về ý nghĩa to lớn của Chiến thắng mùa Xuân 1975. Qua đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm của người trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc và quyết tâm cống hiến trong thời đại mới.

Chương trình sinh hoạt gồm 2 hoạt động chính: tổ chức xem phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và giao lưu với Anh hùng LLVTND Tô Văn Đực - nguyên mẫu của nhân vật Tư Đạp trong phim, người được mệnh danh là “cỗ máy phá tăng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam vì chế tạo ra mìn gạt để phá hủy 5.000 xe cơ giới địch.
Ngoài ra, các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các cơ quan Đảng TPHCM còn được nghe bác Hoàng Đôn Nhật Tân - nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn, từng chiến đấu ở địa đạo xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi năm 1973, kể về những kỷ niệm ở Củ Chi những năm cuối chiến tranh.



Sau khi xem bộ phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi cho Anh hùng LLVTND Tô Văn Đực và bác Hoàng Đôn Nhật Tân chia sẻ những câu chuyện thời chiến.
“Cái các cháu xem mới chỉ là góc nhìn của một trận đánh, chứ địa đạo Củ Chi ngày xưa còn tàn khốc hơn rất nhiều. Nếu ngày ấy không có địa đạo, anh em chúng tôi chắc chắn không thể ngồi đây để kể lại câu chuyện xưa. Dẫu thế, cuộc sống của người dưới lòng đất suốt mấy năm trời khác hẳn với một người tự do trên mặt đất. Hồi đó, tôi cứ ao ước một ngày khi bước chân lên mặt đất, chỉ cần được ngồi uống trà nửa tiếng thôi là đã vui lắm rồi. Vì thế, chúng tôi đều tự ý thức mình phải chịu đựng mọi khó khăn để bám đất giữ làng đến cùng”, Anh hùng Tô Văn Đực nói.


Nhân dịp hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khi nhìn thấy sự quan tâm nồng nhiệt của thế hệ trẻ đối với lịch sử nước nhà, Anh hùng Tô Văn Đực bày tỏ: “Dù đôi lúc sợ rồi sẽ không còn ai, không còn người trẻ nào kể lại câu chuyện về những người đã hy sinh, đã ngã xuống, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng lực lượng trẻ. Càng sợ, tôi càng muốn chia sẻ cho con cháu mình, cho người trẻ hiểu được giá trị của hòa bình. Hơn ai hết, người trẻ rất cần thiết phải biết, phải hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta”.




