Bữa cơm cùng Mẹ
Căn nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thanh (102 tuổi, trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến) hôm nay (27-7) rộn ràng niềm vui. Tiếng cười nói ríu rít bởi có sự xuất hiện của những người con đặc biệt. Các con đứa tất bật dọn bàn thờ, nhặt rau, nấu thịt... làm thành bữa cơm ấm áp tình thân.
Nắm chặt tay một bạn thanh niên, cũng chừng tuổi con trai mẹ ngày ấy, bao nhiêu ký ức trong mẹ lại ùa về. Mẹ kể, mẹ có chồng và 3 đứa con trai đều là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
“Nhìn các con, nghe giọng nói, mẹ lại nhớ đến ngày chồng và con đi chiến đấu. Khi ấy, ngày là của giặc, đêm là của cách mạng thế nên mẹ chỉ nhớ người lính qua giọng nói. Thời ấy, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng mẹ vẫn lo đủ gạo để các anh không đói trong ngày khó khăn, loạn lạc”, mẹ Đặng Thị Thanh nhớ lại.
Cách đó không xa, nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả (84 tuổi, trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến) nằm trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Trên tường treo giấy chứng nhận Mẹ Việt Nam Anh hùng, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng,… là minh chứng ghi nhận công lao của mẹ và gia đình trong những năm kháng chiến. Đến nay, Mẹ Nguyễn Thị Khả vẫn giữ gìn cẩn thận để con cháu biết về truyền thống gia đình.
“Những tấm ảnh, bằng khen,… mẹ vẫn giữ gìn cẩn thận để con cháu biết về truyền thống gia đình. Chiến tranh qua đi, nhưng nỗi đau mất chồng, mất con vẫn còn vẹn nguyên. Sự có mặt của mấy đứa là nguồn khích lệ tinh thần to lớn để mẹ vui tuổi già”, mẹ Nguyễn Thị Khả chia sẻ.
Tuổi trẻ tri ân
Cảm phục trước tấm lòng của những người Mẹ anh hùng, theo anh Lê Văn Lưu, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), các bạn đoàn viên thanh niên định kỳ hằng quý, hằng tháng đến thăm, tặng quà, tổ chức các hoạt động khám sức khỏe cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trang trí lại bàn thờ, trò chuyện, nấu bữa cơm cùng các Mẹ.
“Sáng sớm, các bạn đoàn viên thanh niên đi chợ, chia ra mỗi người mỗi việc để có một bữa cơm với Mẹ thật ấm cúng. Tuy đã mắt mờ, chân chậm nhưng qua những câu chuyện hàng ngày, các Mẹ thường động viên chúng tôi vượt qua khó khăn, trau dồi, rèn luyện phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Lê Văn Lưu chia sẻ.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: “Chúng con luôn bên Mẹ” là mô hình được Thành đoàn Đà Nẵng phát động trong 3 năm qua nhằm chăm sóc, tạo niềm vui cho hơn 70 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đều đặn 2 tháng 1 lần, các cơ sở đoàn đến thăm, trò chuyện, viếng hương liệt sĩ, tổ chức nấu ăn và dùng cơm cùng các Mẹ. Đây là mô hình thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ TP Đà Nẵng góp phần chăm sóc, phụng dưỡng, mang lại niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua đó, hoạt động nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công cách mạng”, thể hiện “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước.
“Thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, xuyên suốt trong năm, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ thành phố”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhìn nhận.