Thái Hòa: Phải quên bản thân để đóng "Địa đạo"

Nam diễn viên thừa nhận, khi tham gia vào dự án "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" nếu cứ xác định trong đầu phải diễn, anh thấy mình làm rất tệ. Chỉ đến khi quên bản thân, để nhân vật "chiếm" lấy mình thì mọi thứ mới đến tự nhiên.

Chiều 6-3, đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tổ chức buổi gặp gỡ báo chí. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng dàn diễn viên trong phim: Thái Hòa, NSƯT Cao Minh, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Hằng Lamoon... đã có mặt đầy đủ. Đặc biệt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Tô Văn Đực - nhân chứng sống của mảnh đất Củ Chi, đồng thời là cố vấn cho bộ phim cũng có mặt và mang đến nhiều câu chuyện thú vị.

ra mat dia dao 6.jpg
Đoàn phim Địa đạo tại buổi giới thiệu phim chiều 6-3. Ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ tại sự kiện, diễn viên Thái Hòa - người vào vai Bảy Theo, chỉ huy đội du kích trong phim cho biết, vợ anh là người đọc kịch bản đầu tiên và rất thích. Cho đến khi tự mình đọc kịch bản, Thái Hòa thừa nhận bất cứ diễn viên nào đều mong muốn được tham gia một dự án như Địa đạo.

Diễn viên Quang Tuấn thừa nhận, anh đã giảm hơn 10kg theo yêu cầu của đạo diễn để vào vai. Đặc biệt, nhân vật của Quang Tuấn được lấy cảm hứng từ chính nguyên mẫu anh hùng Tô Văn Đực.

Diễn viên Hồ Thu Anh cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn, mỗi ngày cô phải dậy từ 5 giờ sáng, trải qua nhiều bài huấn luyện phức tạp: tập bơi, lặn và thở dưới nước, tập thể lực Muay Thái, tập trực tiếp trong bối cảnh địa đạo của phim...

ra mat dia dao 3.jpg
Địa đạo là dự án tâm huyết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: VĂN TUẤN

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được quay trong vòng hơn 2 tháng. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, những ngày đầu thực hiện, anh cảm thấy rất sợ làm phim đề tài chiến tranh vì có quá nhiều khó khăn.

ra mat dia dao 4.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Tô Văn Đực (giữa) có mặt tại sự kiện. Ảnh: VĂN TUẤN

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh năm 1967 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp và bí ẩn.

Bộ phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 4-4 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục