Vương Chí Văn

Tài năng vừa độ chín

Tài năng vừa độ chín

Bộ phim truyền hình Trung Quốc Quan chức nhà nước (tựa gốc: Cán bộ quốc gia) đang phát sóng trên VTV1 ngày càng hấp dẫn khán giả. Tâm điểm thu hút của bộ phim là nhân vật Phó thị trưởng Hà Trung Dân do nam diễn viên nổi tiếng Vương Chí Văn thủ vai.

  • Không hóa trang vì là “quan chức nhà nước”
Tài năng vừa độ chín ảnh 1

Vương Chí Văn đã phá lệ khi nhận lời đóng phim Quan chức nhà nước bởi anh vốn nổi tiếng là người khó tính trong việc chọn kịch bản và còn bị cho là “chảnh” vì có thói quen chỉ đóng phim trong nửa năm, nửa năm còn lại để nghỉ ngơi, dù cát sê cao đến đâu cũng từ chối. Kịch bản Quan chức nhà nước đến tay Vương Chí Văn đúng vào thời gian “cấm vận” của anh. Nhà sản xuất lúc đó gửi cầu may chứ  không hy vọng Vương Chí Văn phá lệ, thế nhưng sau khi đọc kịch bản anh đã chủ động gọi điện và nhận lời đóng vai Hà Trung Dân trong phim này.

Thực ra, khi biết nhà sản xuất chọn Vương Chí Văn, đạo diễn Tô Chu không mấy hài lòng vì ông vốn biết Vương Chí Văn, là người thích sửa kịch bản, hay đòi thay đổi chi tiết và lời thoại. Lường trước mọi chuyện, hai người đã ký một bản thỏa thuận rằng, Vương Chí Văn sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim của đoàn, ngược lại đạo diễn Tô Chu cũng không làm ảnh hưởng đến cảm xúc diễn xuất của Vương Chí Văn.

Tất nhiên, tại trường quay, Vương Chí Văn vẫn đòi phải thay đổi lời thoại cho bình dân, dễ hiểu, rồi sửa chữa các chi tiết nhưng cuối cùng anh và đạo diễn Tô Chu hợp tác rất suôn sẻ, ăn ý. Để có được sự thành công trong vai diễn này, mỗi ngày từ trường quay về nhà, Vương Chí Văn đều dành ít nhất 2 giờ đồng hồ học thoại của cảnh quay ngày hôm sau. Cộng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, Vương Chí Văn đã diễn xuất hết sức sinh động.

Hà Trung Dân là một cán bộ mẫu mực, liêm khiết nên khi quay phim Vương Chí Văn không đồng ý cho nhân viên hóa trang trang điểm gương mặt mình. Anh lý giải: “Tôi làm vậy là cố gắng hết sức trả lại vẻ thực tế và chân thực nhất của Hà Trung Dân. Trong phần phục trang cũng thế, tôi không quá coi trọng đến nỗi phải thay quần áo xoành xoạch. Hà Trung Dân rất bận, không có thời gian để ý đến bề ngoài”. Phim dài 39 tập mà Vương Chí Văn chỉ thay vẻn vẹn 3 bộ quần áo, còn gương mặt để mộc hoàn toàn.

  • Sinh ra để làm diễn viên

Nguyên quán ở Chiết Giang nhưng Vương Chí Văn lại sinh ra ở Thượng Hải. 18 tuổi, anh tham gia vào khóa diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Trung ương Trung Quốc. Tốt nghiệp hạng ưu, Vương Chí Văn được giữ lại trường làm giảng viên. Công việc giảng dạy ngốn nhiều thời gian của anh nên mãi đến đầu thập niên 90 anh mới có điều kiện  tham gia đóng phim. Sau vài bộ phim truyền hình, khán giả bắt đầu biết đến cái tên Vương Chí Văn qua thành công của bộ phim truyền hình Hoàng thành căn nhi, tiếp đó là các phim điện ảnh Cuộc phỏng vấn bí mật, Hồng phấn, Khẩn cấp cứu trợ, Kinh Kha thích Tần vương…

Đến  với công chúng khi tuổi đời đã chín nên tài năng của Vương Chí Văn sớm được khẳng định. Những kinh nghiệm của một giảng viên đã mang đến cho Vương Chí Văn nét diễn điềm tĩnh, chững chạc. Tuy không có ngoại hình bắt mắt nhưng khán giả xem phim vẫn dễ dàng bị Vương Chí Văn lôi cuốn từ ánh mắt đến nụ cười, cử chỉ và hành động, thậm chí cả tư thế ngồi trầm tư suy nghĩ của anh. Không chỉ đóng xuất sắc những vai chính diện như trong các phim Một thoáng đam mê, Hãy để tình yêu làm chủ…, Vương Chí Văn cũng rất thành công trong vai diễn phản diện, điển hình là nhân vật Quách Tiểu Bằng trong phim Hắc băng. Hiện nay, Vương Chí Văn đang đóng phim Thiên đạo (đóng chung với nữ diễn viên Tả Tiểu Thanh).

Ngoài đời, Vương Chí Văn  sống có chiều sâu, đeo đuổi sự hoàn mỹ trong nghệ thuật và cuộc sống. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng nên khi đối diện với anh, ban đầu người ta cảm thấy anh là người cao ngạo, khó gần nhưng nhiều sinh viên lại xem anh là thần tượng, lúc nào cũng tôn kính gọi “thầy Vương”. Vương Chí Văn có một sở  thích nho nhỏ là uống rượu, nhưng nhâm nhi thôi vì tửu lượng kém. Mỗi lần ngà ngà say, Vương Chí Văn như “lột xác” thành một con người khác, dễ mến, gần gũi  và sẵn sàng tâm sự về cuộc sống, về tình đời với mọi người.

Ở tuổi 40 (anh sinh năm 1966), Vương Chí Văn có lần thổ lộ  mong ước xây dựng một gia đình riêng với những đứa con kháu khỉnh. Nhưng xem ra thật khó tìm được một người bạn đời có cùng chí hướng với anh.

HƯỚNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục