Tại Hà Nội và TPHCM, người dân xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều tối 25-7, tại Hà Nội và TPHCM, hàng ngàn người dân đổ về các ngả đường xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất TPHCM chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dòng người lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn. Ai đến đây cũng có mong muốn tha thiết là được thắp nén nhang vĩnh biệt Tổng Bí thư.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, hơn 22 giờ ngày 25-7, nhiều người dân vẫn tìm đến Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do số lượng người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất vào chiều tối nay rất đông nên UBND TPHCM quyết định giờ viếng đến 23 giờ thay vì đến 22 giờ như thông báo trước, nhằm tạo mọi điều kiện để người dân được đến viếng thuận lợi nhất.

23 giờ ngày 25-7, Ban tổ chức không nhận đăng ký vào viếng và giờ viếng ngày mai 26-7, bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc lúc 12 giờ 30.

z5668371726704_505e4ac18ecd30cf23941a5782f479c4.jpg
Dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, 22 giờ ngày 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667917395782_d5e7c6d724310e9a38a8c007647e60c7.jpg
Dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667741973718_8b33ae4d9a467ee8423d2af3c40f7cce.jpg
Dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667917388148_293afcaac09276fd9755bd4b301a1333.jpg
Dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667741958289_5cca429fd946eb86eed9f266d1d19669.jpg
Dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
1.jpg
Dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, chiều tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có nhiều em nhỏ, cụ ông, cụ bà, cựu chiến binh…

Anh Nguyễn Công Luận (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức) cùng gia đình 5 người đi từ TP Thủ Đức vào trung tâm TPHCM để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Khi biết tin TPHCM tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tôi cùng cha mẹ, vợ con đến đây với mong muốn tha thiết là được thắp nén nhang vĩnh biệt Tổng Bí thư. Cả gia đình tôi đều hết sức trân trọng, kính yêu Bác. Bác đã một đời vì đất nước, nhân dân”, anh Luận chia sẻ.

z5667861066039_c206cd5e3fbdad837508e26ba2a62a07.jpg
Người dân viết vào sổ tang những dòng tri ân, xúc động bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667804919565_7c6bd56592f589f9aa1037acd53636a0.jpg
Người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667675007576_e44ab674bf1dc5a92900de599c8c85d1.jpg
Người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5667675030599_d5105408a8ef3091d19ef5d6e3de047a.jpg
Người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng trong chiều 25-7, nhiều người dân từ các phương xa đã ra Thủ đô để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bắt xe taxi từ 4 giờ sáng ở Hưng Yên ra Hà Nội, đi cùng với hai người bạn, bà Tạ Thị Tý (74 tuổi) trải lòng: “Từ ngày nghe tin Bác từ trần, tôi tiếc thương vô cùng. Mỗi lần xem và nghe câu chuyện của Bác trên báo đài, nước mắt tôi cứ trào dâng, xúc động lắm. Tôi đã chờ ở đây từ sáng để được gặp Bác lần cuối”.

1.jpg
Tại Hà Nội, người dân xếp hàng dài đợi đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HÀ NGUYỄN
2.jpg

Là cựu chiến binh, sinh ra ở đất Bình - Trị - Thiên khói lửa, bà Thái Thị Thành nghẹn ngào nói: “Hôm nay, tôi vô cùng xúc động. Bác là người luôn nghĩ cho dân, cho nước. Một rừng cán bộ nhưng Bác đã đi sâu vào "cắt tỉa", để giữ lại những đội ngũ lãnh đạo có tâm và có tầm. Tôi rất khâm phục và biết ơn công lao to lớn ấy”.

6.jpg

Đứng xếp hàng vào Nhà tang lễ Quốc gia, bạn Nguyễn Phương Thảo (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã cố gắng hoàn thành sớm công việc để đến đây thắp nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư. Bác đã làm việc quên mình vì nước, vì dân. Tôi thật sự xúc động, kính trọng và biết ơn. Bác là tấm gương mẫu mực để người trẻ chúng tôi học tập và noi theo”.

Kien nhan 1.jpg
Dòng người kéo dài theo suốt con phố Lò Đúc (Hà Nội)
3.jpg
Dưới cái nắng nóng sau cơn mưa đầu chiều, người dân xếp hàng dài từ phố Lò Đúc đến điểm chốt chặn trên phố Nguyễn Công Trứ để đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HÀ NGUYỄN
z5667544561045_5ee6b808c9d48c5bbe34bda77f9020f2.jpg
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc 17 giờ ngày 25-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
z5667544566311_7c7eb863e421a0c9eb0f1f8f375e5859.jpg
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc 17 giờ ngày 25-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
z5667544563284_cc064c28459bbac8b15c8787c60fedb2.jpg
Người dân chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc 17 giờ ngày 25-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
z5667544556300_d5c61eda4559da6fb51306aa208489f9.jpg
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 17 giờ ngày 25-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
z5667544555895_4862df3808c227cda13589b37d3c2220.jpg
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 17 giờ ngày 25-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
z5667544555779_7e0b7a8a9213b2d9952aec5fcd58f28f.jpg
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 17 giờ ngày 25-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại TPHCM, hơn 17 giờ ngày 25-7, dòng người vẫn xếp hàng đăng ký vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại đây, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân cùng các đoàn đại biểu của các cơ quan, ban ngành trật tự trước khi kiểm tra an ninh.

z5667394475113_589ec2f1af68def83c1aa19c175e75e9.jpg
Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, chiều 25-7. Ảnh: VĂN MINH
z5667582269668_9190569584196d7bd66f02c7093f8478.jpg
z5667582265689_ccd3c878a4104be2befce7a687cb1449.jpg
z5667582262280_1e5e46720a4af6fd0be21e7e6d181d8b.jpg

Hòa vào dòng người đang chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1983, ngụ quận 3). Chị Hương cho biết, tranh thủ sau giờ làm, chị cùng bạn bè tới đây để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, rất ngưỡng mộ, kính yêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những điều to lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam khiến tôi cùng mọi người vô cùng biết ơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng. Sự ra đi của Bác là một điều tiếc thương không chỉ riêng tôi, mà còn là của cả dân tộc”, chị Hương nghẹn ngào nói.

z5667582254475_d0161cbc0661fbd12453fcd3ca7a3a67.jpg

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, toàn bộ các nút giao thông ở khu vực này đều có đông lực lượng CSGT, Công an, quân sự, dân quân… túc trực điều tiết giao thông.

z5667580793825_74693ca6b73e7c4ed7e9a69531bff3cd.jpg
z5667580782037_ede2e93518d6a005658e41bf8b51aaea.jpg
Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, chiều 25-7. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến 22 giờ ngày 25-7, có 691 đoàn với 38.127 lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Tin cùng chuyên mục