Tái diễn đòi nợ kiểu khủng bố tinh thần

Càng cận Tết Nguyên đán, các hoạt động giải quyết tranh chấp, cho vay, đòi nợ càng rầm rộ. Từ ngày 1-1, Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực đã cấm tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Tuy nhiên, tình trạng đòi nợ theo kiểu xã hội đen vẫn tái diễn tại TPHCM.
Hình ảnh nhóm đối tượng tạt sơn vào nhà cụ bà gần 90 tuổi ở quận Tân Bình được camera an ninh ghi lại
Hình ảnh nhóm đối tượng tạt sơn vào nhà cụ bà gần 90 tuổi ở quận Tân Bình được camera an ninh ghi lại

Bất an vì bị tạt sơn, chất bẩn vào nhà 

Ngày 14-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Bùi Văn Hòa (SN 1977, ngụ phường Bình Hưng Hòa) bị người lạ tạt sơn và ném đá vào nhà. Theo trình báo, rạng sáng 13-1, anh Hòa cùng vợ và 2 con đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động lớn. Anh vội đi kiểm tra thì phát hiện cửa kính trên lầu bị vỡ, cạnh đó là một cục đá lớn. Anh xuống dưới nhà mở cửa thì phát hiện bị tạt nhiều sơn đỏ loang lổ.

Anh Hòa cho biết, tháng 8-2019, chị T. (vợ anh) có chơi đề thua nên vay mượn của các đối tượng tín dụng đen lãi suất cao bên ngoài số tiền hơn 4 tỷ đồng. Sau vụ việc, anh Hòa đã bán nhà để trả nợ cho vợ và thuê lại chính căn nhà đã bán để sinh sống. Ngày 24-12-2020, anh Hòa đi làm về nhà thì không thấy chị T., đồng thời có nhiều người cho vay tín dụng đen, người ghi đề tới đòi tiền. Hiện vợ anh Hòa đã bỏ đi đâu không rõ và anh đang làm thủ tục ly hôn thì xảy ra sự việc trên. 

Tương tự, ngày 6-1, Công an quận Tân Bình, TPHCM cũng tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (SN 1931, ngụ quận Tân Bình) về việc nhà bà bị tạt sơn. Bà L. cho biết, tối 30-12-2020, bà cùng người thân ngủ trong nhà ở hẻm 1025 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM thì có một nhóm người gồm 3 nam, 1 nữ điều khiển 2 xe máy dừng trước nhà. Sau đó, một thanh niên trong nhóm đeo khẩu trang, mặc áo đen, quần jeans, đội nón bảo hiểm cầm lon sơn tạt vào căn nhà của gia đình bà cụ.

Bà L. cho hay, gia đình bà hiện nay sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ. Cụ bà 90 tuổi cho hay, thời gian qua gia đình bà có xảy ra tranh chấp dân sự với một người tên O., hiện vụ việc đã được đưa ra tòa. 

Theo ghi nhận, liên tục trong 1 tháng nay, tại TPHCM, nhiều nhà dân bị đe dọa, khủng bố bằng tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Tình trạng này khiến người dân khá bất an bởi sự lộng hành của các đối tượng bất hảo.

Phần lớn liên quan đòi nợ

Theo điều tra của công an các quận huyện, phần lớn các vụ “khủng bố” liên quan đến đòi nợ. Dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm từ ngày 1-1-2021, vì thế các hoạt động đòi nợ thuê đều vi phạm pháp luật. Trước đây, nhiều hành vi đòi nợ đã bị xử lý hình sự về các tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. Trong khi hành vi tạt sơn, chất bẩn vào nhà người khác nhằm khủng bố đe dọa lại đang tái diễn, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận, an ninh trật tự tại địa phương. 

Theo Đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, các công ty có chức năng đòi nợ thuê sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1-1-2021. PC06 đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, sẽ có hướng dẫn thực hiện phối hợp các sở ngành thu hồi giấy phép đối với các công ty đòi nợ thuê và đề nghị giải tán, không để núp bóng hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, PC06 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu cho Ban giám đốc Công an TPHCM thực hiện các kế hoạch, chương trình đấu tranh các loại tội phạm hoạt động dụng tín dụng đen, cho vay nặng lãi và lừa đảo trên các app (ứng dụng) trên không gian mạng.

Còn Thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, cho biết, tội phạm tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn thành phố gia tăng mạnh trong năm 2020 và gây mất an ninh trật tự xã hội. Ngoài tạt chất bẩn, các đối tượng đòi nợ còn gọi điện đe dọa, uy hiếp con nợ, người thân của con nợ để khủng bố tinh thần, buộc trả tiền. Vì vậy, Công an thành phố sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó chú ý tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, không để hình thành, tồn tại các băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen” lộng hành.

Theo luật sư Nghiêm Xuân Lý (Đoàn Luật sư TPHCM), tạt sơn vào nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất mức độ và hậu quả có thể bị xử lý vi phạm hành chính (phạt tiền); trường hợp hành vi diễn ra thường xuyên và gây hậu quả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh: tội gây rối trật tự công cộng, tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bình Định sớm thu hồi 5,3 tỷ đồng chi sai khi mở rộng quốc lộ 1A

Bình Định sớm thu hồi 5,3 tỷ đồng chi sai khi mở rộng quốc lộ 1A

Ngày 21-2, ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đang kiện toàn lại các tổ công tác, tiếp tục vận động người dân để thu hồi lại số tiền 5,3 tỷ đồng chi sai trong đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng quốc lộ 1A cách đây 7 năm.

Chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè

Chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè

Sàn thương mại điện tử đang dần thay thế cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, chợ truyền thống… Tuy nhiên, nhiều người giao hàng (shipper) lại lập điểm giao hàng, tạo ra “chợ chồm hổm” trên vỉa hè, không chỉ cản trở người đi đường mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Điểm trường thôn 6 của Trường Tiểu học xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được người dân tận dụng để ở và làm nhà kho

Hàng loạt điểm trường ở Tây Nguyên bỏ hoang, xuống cấp

Bạn đọc phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP về việc nhiều nơi ở Tây Nguyên, do không đủ số lượng nên học sinh các điểm trường lẻ chuyển về điểm trường chính học tập. Từ đó, các điểm trường lẻ không được sử dụng, bỏ hoang, lãng phí.

Cụ Trần Văn Mua đã ủy quyền cho con nhận tiền

Cụ Trần Văn Mua đã ủy quyền cho con nhận tiền

Cụ ông Trần Văn Mua, sinh năm 1941, ở số 17/25 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, phản ánh: hàng tháng, theo chế độ thờ cúng liệt sĩ, cụ được nhận 1,6 triệu đồng và chế độ người cao tuổi được nhận 1,150 triệu đồng.

Vướng mặt bằng, dự án đê Tả Nghèn dang dở

Vướng mặt bằng, dự án đê Tả Nghèn dang dở

Theo phản ảnh của bạn đọc đến Đường dây nóng Báo SGGP, dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn (huyện Lộc Hà - nay sáp nhập vào huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng để phòng chống lũ, ngăn triều cường, bảo vệ tính mạng, tài sản, sản xuất cho người dân… Thế nhưng sau nhiều năm triển khai thi công, dự án gặp vướng về mặt bằng nên dang dở và bỏ hoang.

Cấp giấy phép xây dựng nhà... trên đường

Cấp giấy phép xây dựng nhà... trên đường

Trong đơn gửi đến Báo SGGP, bà Trịnh Thị Gái (ngụ 22/10/17 đường Bùi Công Trừng, ấp 21, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) bức xúc: gia đình bà hiến đất mở rộng đường phục vụ công tác bố trí tái định cư của địa phương; thế nhưng đường chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng thì chính quyền địa phương đã cấp giấy phép xây dựng nhà ngay trên đường.

Đầu tư 57 tỷ đồng sửa chữa đèo Lò Xo trong năm 2025

Đầu tư 57 tỷ đồng sửa chữa đèo Lò Xo trong năm 2025

Ngày 12-2, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường tiến hành vá sửa tạm thời các tấm bê tông hư hỏng trên đèo Lò Xo (đoạn qua tỉnh Kon Tum) để đảm bảo an toàn giao thông.

Phản hồi loạt bài “Phá núi, phạt đồi - Chưa hồi kết!”: Tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý triệt để “đá tặc” ở núi Hòn Chà

Phản hồi loạt bài “Phá núi, phạt đồi - Chưa hồi kết!”: Tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý triệt để “đá tặc” ở núi Hòn Chà

Ngày 11-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã có chỉ đạo mới về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vụ việc được Báo SGGP nêu trong loạt bài “Phá núi, phạt đồi - Chưa hồi kết!” đăng từ ngày 28 đến 31-10-2024).

Đèo Lò Xo lại hư hỏng, hiểm nguy rình rập

Đèo Lò Xo lại hư hỏng, hiểm nguy rình rập

Phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP, một số tài xế cho biết, đèo Lò Xo (thuộc đường Hồ Chí Minh) hiện đang tiếp tục hư hỏng nặng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Do bỏ hoang nhiều năm, tường rào của trại chăn nuôi Hòa Phong hoen gỉ theo thời gian

Trang trại bỏ hoang, dân thiếu đất sản xuất

Theo phản ánh của bạn đọc, trại chăn nuôi Hòa Phong (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từng được kỳ vọng tạo ra nguồn giống chất lượng, giúp người dân phát triển chăn nuôi; vậy nhưng 10 năm nay, trại chăn nuôi hoạt động không hiệu quả rồi bị bỏ hoang. Trong khi đó, người dân đang thiếu đất và cơ sở sản xuất.

Chính sách hỗ trợ giáo viên: Động lực thắp sáng những ước mơ

Chính sách hỗ trợ giáo viên: Động lực thắp sáng những ước mơ

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2024. Nghị quyết số 159/2024/QH15 cũng cam kết tăng lương cho giáo viên nếu điều kiện kinh tế cho phép. Điều này kéo theo sự tăng lên đáng kể của các khoản lương và phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên.

Hồ bơi chung cư bị chuyển đổi thành bể chứa nước chữa cháy

Hồ bơi chung cư bị chuyển đổi thành bể chứa nước chữa cháy

Đường dây nóng Báo SGGP nhận được thông tin phản ánh từ cư dân khu chung cư Nhà Sài Gòn (Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM) về việc hồ bơi chung cư đã được sử dụng hơn 5 năm, nay bị Thanh tra xây dựng buộc đập bỏ, sau đó lại đề nghị chuyển thành bể chứa nước chữa cháy.

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt nhà dân: Hoàn thành thi công thảm nhựa sau thời gian bị cản trở

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt nhà dân: Hoàn thành thi công thảm nhựa sau thời gian bị cản trở

Ngày 3-2, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, sau thời gian tuyên truyền, vận động, giải thích và được lực lượng chức năng bảo vệ thi công, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện hoàn thành thi công thảm nhựa một đoạn dài 1,7km trên quốc lộ 8A (từ Km59+00 đến Km60+747, qua các thôn Kim Cương 1, Kim Cương 2, Hà Trai - ảnh).

Cơ sở sản xuất chỉ Tuấn Linh đảm bảo về tiếng ồn

Cơ sở sản xuất chỉ Tuấn Linh đảm bảo về tiếng ồn

Trong thư gửi đến Báo SGGP, bạn đọc phản ánh: cơ sở sản xuất chỉ Tuấn Linh (189/14 A đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM) hoạt động gây tiếng ồn cả ngày đêm, nghe đinh tai nhức óc và có nguy cơ cháy nổ cao, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân xung quanh.

Tang vật của một vụ sản xuất pháo tự chế được Công an TP Hải Phòng phát hiện, thu giữ

Hiểm họa khó lường từ pháo tự chế

Tết Ất Tỵ 2025 đang cận kề, cùng với tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu diễn ra phức tạp là số vụ tai nạn thương tích do pháo tự chế liên tục gia tăng. Trong khi đó, trên mạng xã hội không chỉ tràn ngập clip hướng dẫn làm pháo mà nhiều nguyên liệu, tiền chất làm pháo cũng được rao bán tràn lan.