Tác phẩm Oliver Twist của đại văn hào Charles Dickens lại được lên phim

Tác phẩm Oliver Twist của đại văn hào Charles Dickens lại được lên phim
Tác phẩm Oliver Twist của đại văn hào Charles Dickens lại được lên phim ảnh 1

Poster phim Oliver Twist

Tác phẩm Oliver Twist của nhà văn nổi tiếng Charles Dickens vừa được chuyển thể sang lãnh vực điện ảnh bởi đạo diễn Roman Polanski. Bộ phim dành cho tất cả các trẻ em bị bạc đãi trên thế giới. Nội dung câu chuyện xoay quanh 1 cậu bé mồ côi bị chà đạp trong xã hội Anh thế kỷ 19.
 
Đầu thế kỷ 19, viện mồ côi của xứ Anh thời nữ hoàng Victoria là nơi nhân vật chính Oliver Twist cố gắng tồn tại. Đã lâu, cậu bé mồ côi của nhà văn Charles Diskens không gây cảm hứng cho nhà làm phim nào. Người đầu tiên là đạo diễn David Lean (năm 1948) và nay, nó lại khiến đạo diễn Roman Polanski "động lòng".

Bằng sự kiên nhẫn của một người cha, ông đã hướng dẫn 120 thiếu niên tập hợp trong các phim trường ở Praha. Và, cũng bằng sự năng nổ của một người đã từng phải sống qua hoàn cảnh kinh khủng lúc còn nhỏ tại các khu ổ chuột ở thành phố, ông đã kể lại những bất hạnh của Oliver Twist.
 
Sau viện mồ côi, Oliver lưu lạc và gia nhập nhóm trẻ chuyên ăn cắp mà người đứng đầu là lão Virpaghin (do Sir Ben Kingsley thủ vai). Oliver Twist phải học cách để tồn tại. Em là biểu tượng của mọi trẻ em bị hành hạ trên thế giới.
 
Ngoài tính cách xây dựng của phim Oliver Twist mới này, người xem chỉ có thể trầm trồ trước sự thể hiện lại một cách chân thật đến từng chi tiết về cuộc sống tại những khu ngoại ô của một thủ đô London bị lãng quên của nhà văn Charles Dickens.

V.Q (Theo HTV)

Tin cùng chuyên mục