Ngày 27-2, Báo Người Lao Động (NLĐ) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tết thời số.
Tổng Thư ký toà soạn Báo NLĐ Nguyễn Tố Bình cho biết, công nghệ đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Khái niệm “Tết Sum vầy” cũng đã có những thay đổi để thích ứng với thời cuộc.
“Có thể nói, chúng ta đã và đang sống trong thập niên mới của công nghệ, của những thiết bị thông minh, của trí tuệ nhân tạo cùng những sáng tạo, đổi mới không giới hạn. Nhưng ẩn sâu bên trong, giá trị cổ truyền của những ngày tết vẫn tồn tại mãi trong mỗi con người”, nhà báo Nguyễn Tố Bình chia sẻ và cho biết cuộc thi Tết thời số đã trở thành nơi gửi gắm những kỷ niệm đẹp về tết của nhiều tác giả, qua đó truyền tải tinh thần gắn kết gia đình, giữ gìn nét đẹp văn hóa.
Trong 19 ngày phát động, cuộc thi nhận được gần 400 tác phẩm dự thi của hơn 300 tác giả.
Qua chấm giải, hội đồng đã chọn 7 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Cụ thể, giải Nhất được trao cho tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương với tác phẩm “Bà tôi 91 tuổi "lướt Facebook" chúc Tết online”. 2 giải Nhì được trao cho tác giả Trần Thủy với tác phẩm “Hương vị tình thân nơi xa xứ” và tác giả Vu Gia với tác phẩm “Miên man ngày cuối năm”.
Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba cho tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc với tác phẩm “Mang Tết về cho mẹ”; tác giả Đặng Hoàng An với tác phẩm “Dù đôi chân hạn chế, mùa xuân vẫn đến với tôi trọn vẹn”; tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc với tác phẩm “Tết thời nay từ làng lên phố”.
Ban tổ chức cũng trao giải bài dự thi được nhiều người xem, chia sẻ cho tác phẩm “Dù đôi chân hạn chế, mùa xuân vẫn đến với tôi trọn vẹn!” của tác giả Đặng Hoàng An.
Tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo NLĐ Tô Đình Tuân, cho biết từ những chia sẻ của các tác giả đoạt giải, có thể thấy tết rất quan trọng với tất cả người Việt Nam, dù cho đang ở nơi đâu. Và dù cuộc sống có nhiều thay đổi thì tết vẫn rất thiêng liêng. Nhà báo Tô Đình Tuân nhìn nhận, thời số làm chúng ta năng động hơn, sáng tạo hơn, kết nối với nhau nhiều hơn và giải quyết được nhiều vấn đề của tết.