
Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip gần 10 giây có nội dung phản ánh việc một CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm. Trong quá trình kiểm tra giấy tờ, CSGT có lời nói chưa chuẩn mực khi giao tiếp với thành viên trong tổ công tác.
Qua xác minh của phóng viên Báo SGGP, sự việc diễn ra vào chiều 10-3 ở đường Võ Nguyên Giáp (phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM). Cán bộ CSGT trong clip đang công tác ở Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT TPHCM.
Theo đó, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 10-3, tổ công tác Đội CSGT Cát Lái tuần tra kiểm soát ở tuyến đường trên, phát hiện nam thanh niên đi xe máy không có gương chiếu hậu nên đề nghị dừng kiểm tra. Thanh niên xuất trình được căn cước mang tên H.V.H. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng giấy đăng ký xe.
Sau đó, trung tá V.M.H. yêu cầu thanh niên xuất trình giấy phép lái xe nhưng người này không mang theo. Trung tá V.M.H. buộc miệng nói với đại úy L.T.T. (thành viên tổ công tác) như câu từ trong clip.
Lúc này, trung tá V.M.H. lập biên bản vi phạm hành chính thì H.V.H. xuất trình giấy phép lái xe.
Tiếp đó, trung tá V.M.H. lập biên bản vi phạm với H.V.H., lỗi “Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển”, tạm giữ giấy phép lái xe của người này.
Toàn bộ nội dung vụ việc đã được tổ công tác ghi hình lại.
“Do 2 cán bộ làm chung đơn vị, thường xuyên trao đổi công việc, gần gũi, nói chuyện, nên dùng từ thiếu chuẩn mực với nhau, chứ không có lời nói thiếu tôn trọng với người vi phạm", một CSGT giải thích.