Sống mãi trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc đã vĩnh biệt chúng ta. Một nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, trọng danh dự, đạo đức, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, với trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết, luôn đau đáu một lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, đã về với đất mẹ!

Kể từ ngày nhận tin Tổng Bí thư từ trần đến khi Lễ Quốc tang kết thúc vào chiều 26-7, chúng ta đã chứng kiến một tình cảm đặc biệt của lãnh đạo các quốc gia, bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những giọt nước mắt lăn dài, những dòng người lặng lẽ, nhẫn nại xếp hàng, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để vào viếng Tổng Bí thư ở Hà Nội, TPHCM dù dưới trời mưa to hay nắng gắt, dù sáng sớm tinh mơ hay đến nửa đêm. Những sự chờ đợi xuyên trưa, xuyên ngày của nhân dân cả nước để được viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư có lẽ là thước đo lớn nhất về tình cảm, sự trân quý mà nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo xuất sắc của mình. Những tình cảm đặc biệt mà người dân cả nước dành cho Tổng Bí thư càng khắc họa sâu sắc tầm vóc nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Có thể nói, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh chứng rõ nhất, sinh động nhất về lòng dân. Nhân dân cả nước tiếc thương vị Tổng Bí thư của mình - một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm rất nhiều thông điệp. Lãnh đạo tận tụy, tận tâm, tận hiến cho nhân dân, đất nước, cho những điều cao đẹp thì sẽ được dân tin, yêu và ghi nhớ. Hạnh phúc lớn nhất, cao quý nhất và thiêng liêng nhất của những nhà lãnh đạo không phải là tiền tài, địa vị. Tài sản quý nhất mà họ có là được đông đảo nhân dân tôn kính và yêu thương. Nhân dân sẽ luôn ghi nhớ trong tim, lịch sử sẽ luôn khắc ghi những con người như vậy. Điều đó cũng chất chứa cả niềm hy vọng thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ kế thừa và phát huy những tấm gương đạo đức của những nhà lãnh đạo xuất sắc, để cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp chung, tận tụy, tận tâm, tận hiến với dân, với nước. Nhân dân Việt Nam nồng nàn yêu nước, vì yêu nước nên nhân dân Việt Nam yêu thương, tôn kính tất cả những ai "nói đi đôi với làm" vì dân, vì nước.

Vĩnh biệt vị Tổng Bí thư đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Vĩnh biệt người lãnh đạo kính yêu, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Thương tiếc Tổng Bí thư, chúng ta nguyện giữ gìn, phát huy những di sản mà Tổng Bí thư để lại. Chúng ta đoàn kết, phấn đấu đạt mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra, đó là đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà Tổng Bí thư trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Và mỗi chúng ta, hãy luôn là một công dân có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

Tin cùng chuyên mục