Rạng sáng 10-8, vụ sạt lở đất xảy ra tại homestay Mando khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người khác bị thương. Vào thời điểm trên, đất đá từ trên đỉnh núi tràn xuống vùi lấp toàn bộ homestay phía dưới.
Vụ việc khiến chị Đ.H.G. (sinh năm 1992, vợ của chủ homestay) tử vong. Hai người khác bị thương gồm chủ homestay và con của người này. Nạn nhân bị vùi lấp hiện đã tìm thấy và được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên.
Huyện Bắc Yên cũng đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn, thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo huyện Bắc Yên cho biết, những ngày gần đây, trước diễn biến mưa lớn, có nguy cơ sạt lở ở các vùng núi, huyện đã tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Thậm chí cả ngày 9-8, đoàn công tác của huyện đã lên làm việc, yêu cầu chủ homestay ký cam kết không lưu trú trong cơ sở nhưng gia đình vẫn ngủ lại.